Cựu quân nhân gặp lại ân nhân sau 35 năm nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia

Trần Cường
Trần Cường
02/01/2024 12:51 GMT+7

Bị lũ cuốn trôi trong lúc đi làm nhiệm vụ và may mắn được cứu vớt, cựu quân nhân nhiều lần tìm gặp nhưng bất thành. Nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia, công an đã giúp 2 người hội ngộ sau 37 năm.

Hơn 20 năm tìm ân nhân

Tháng 8.1985, ông Trần Văn Dũng (58 tuổi, trú xã Tứ Cường, H.Thanh Miện, Hải Dương) lên đường nhập ngũ, chiến đấu để bảo vệ biên giới phía bắc khi mới 19 tuổi và được biên chế vào Sư đoàn 326, đóng quân tại xã Bản Bo (H.Phong Thổ; nay thuộc H.Tam Đường, Lai Châu).

Cựu quân nhân gặp lại ân nhân sau 35 năm nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia- Ảnh 1.

Ông Dũng (trái) ôm ân nhân sau 35 năm không gặp

ĐINH DƯƠNG

Tháng 10.1987, trong lúc vượt suối để đi làm nhiệm vụ, ông Dũng bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Tưởng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, song may mắn ông Dũng được một thanh niên vớt và cấp cứu kịp thời. Khi tỉnh, ông Dũng hỏi và được biết ân nhân của mình tên Chăn hay Chăng, trạc tuổi với ông Dũng, nhà gần suối ở xã Bản Bo, sau đó lại lên đường làm nhiệm vụ.

Năm 1988, ông Dũng được xuất ngũ về địa phương. Trước khi rời đơn vị, ông Dũng đã gặp lại ân nhân để tạm biệt và hẹn ngày quay lại để cảm tạ. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh cũng như điều kiện kinh tế, phương tiện đi lại khó khăn nên nhiều năm không thực hiện được.

Năm 2000, cuộc sống tạm ổn, ông Dũng nhiều lần dò hỏi địa chỉ ân nhân nhưng không có kết quả. Năm 2017, ông Dũng bắt xe khách lên Lai Châu nhưng cũng không tìm thấy vì địa hình đã thay đổi nhiều, lại trở về tay không sau 1 tuần tìm kiếm.

Cựu quân nhân gặp lại ân nhân sau 35 năm nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia- Ảnh 2.

Ông Dũng cho hay đã rất vui mừng khi được gặp lại ân nhân

ĐINH DƯƠNG

Giữa năm 2022, ông Dũng tiếp tục lên Lai Châu để dò hỏi nhưng cũng không có kết quả.

Tháng 8.2023, ông Dũng lại đón xe lên H.Tam Đường để tìm lần thứ 3. Sau 2 ngày lang thang ở xã Bản Bo và xã Nà Tăm không có kết quả, ông Dũng tìm đón xe để về nhà thì gặp một cán bộ công an liền tới nhờ hỗ trợ.

Gặp đại úy Lê Đình Lương, Trưởng Công an xã Bản Bo, ông Dũng kể lại chuyện cũ và hy vọng nhờ tìm giúp ân nhân. Trước câu chuyện của ông Dũng, đại úy Lương đã lấy sổ tay kê lên yên xe máy để ghi chép lại nội dung, cũng như số điện thoại người cựu quân nhân và động viên ông Dũng cứ về quê, khi có kết quả sẽ báo tin.

Hội ngộ trong nước mắt

Ngay trong buổi giao ban sau hôm gặp ông Dũng, đại úy Lương đã báo cáo nội dung tìm người đặc biệt này vào công việc chung. Sau đó, đại úy Lương cùng đồng đội đã tích cực khai thác thông tin từ hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư mà xã đang quản lý, cũng như trao đổi với các địa bàn giáp ranh để tra tìm những người tên Chăn, Chăng có đặc điểm tương tự.

Cựu quân nhân gặp lại ân nhân sau 35 năm nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia- Ảnh 3.

Đại úy Lương chụp ảnh cùng ông Dũng và ông Chăn

ĐINH DƯƠNG

Sau đó, Công an xã Bản Bo đã tìm được một người tên Tao Văn Chăn (58 tuổi, trú bản Phiêng Pẳng, xã Bản Bo). Đến gặp, ông Chăn kể lại như in câu chuyện đã cứu một anh bộ đội tầm tuổi mình bị lũ cuốn vào năm 1987. Ngay lập tức, đại úy Lương đã gọi điện để ông Dũng nói chuyện với ân nhân của mình. Hai người vui mừng và hẹn ngày tái ngộ.

Ngày 28.12.2023, ông Dũng đã đón xe đến nhà ông Chăn. Tại đây, Công an xã Bản Bo đã chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc, những cái ôm của ông Dũng dành cho ân nhân của mình.

Ông Dũng cho hay đã rất khâm phục và cảm ơn Công an xã Bản Bo đã giúp đỡ. Theo ông Dũng, sau lần thứ 3 lên Lai Châu, ông ngày nào cũng chờ điện thoại của đại úy Lương và đã có lúc nghĩ đến việc công an bận việc, không có thời gian dành cho việc riêng của mình và dự tính sẽ tiếp tục lên để tìm ân nhân. Nhưng khi nhận cuộc gọi của đại úy Lương, ông Dũng đã rất mừng và bắt xe lên Lai Châu để hội ngộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.