Vợ chồng người Nga trở lại Việt Nam, cám ơn ân nhân cứu họ thoát khỏi tử thần

Nguyễn Long
Nguyễn Long
05/04/2023 19:21 GMT+7

Sau hơn 3 năm được 2 nhân viên cứu nạn cứu hộ cứu mạng khi đang bị đuối nước, vợ chồng người Nga đã quay lại TP.Vũng Tàu để cảm ơn các ân nhân của mình.

Ngày 5.4, vợ chồng người Nga - bà Fiiymovilbekew và ông Cyxoba Bafehtu đã đến TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) sau khi bay sang Việt Nam từ Nga để thăm 2 nhân viên cứu nạn cứu hộ của Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu từng cứu vợ chồng bà khi họ bị đuối nước. Đó là anh Đinh Quang Khoa và anh Nguyễn Thanh Bình.

Hơn 1 giờ đối mặt với bãi đá ngầm cứu vợ chồng người Nga và cái kết - Ảnh 1.

Vợ chồng người Nga chụp hình lưu niệm với 2 ân nhân của mình

CTV

Ngày 26.2.2020, bà Fiiymovilbekew và chồng là ông Cyxoba Bafehtu đến Bãi Sau, TP.Vũng Tàu tắm biển. Khi thấy thủy triều rút làm lộ ra một đường đá từ bờ ra miếu Hòn Bà, vợ chồng bà Fiiymovilbekew ra miếu tham quan.

Một lúc sau, thủy triều dâng lên, vợ chồng bà Fiiymovilbekew vội quay vào bờ thì gặp sóng lớn kèm nước xiết. Sóng liên tục quật vào vợ chồng người Nga này vào các bãi đá ngầm. Bà Fiiymovilbekew bị đuối nước trước.

Lúc này, anh Khoa và Bình đang trực trên bờ thì phát hiện vợ chồng bà Fiiymovilbekew bị đuối nước liền nhanh chóng bơi đến cứu hộ.

Do khu vực miếu Hòn Bà có nhiều bãi đá ngầm, những con hàu bám vào đá sắc bén, sóng lớn liên tục đánh vào người, 2 nhân viên cứu hộ và vợ chồng bà Fiiymovilbekew gặp rất nhiều nguy hiểm. Cả 4 người bị nhiều vết cắt do hàu dính trên các bãi đá ngầm.

Với kinh nghiệm nhiều năm cứu hộ cứu nạn ở Bãi Sau, hơn 1 giờ vật lộn với sóng to và nước xiết, cả 2 nhân viên cứu hộ đã đưa vợ chồng người Nga vào bờ an toàn. Ngay sau đó, cả 2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn anh Bình và anh Khoa ở tại chỗ để sơ cứu.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu, cho biết khu vực hòn Miếu Bà có nhiều dòng xoáy, sóng biển thường lớn hơn ở những vùng lân cận. Trước đây có nhiều nạn nhân đuối nước tử vong khi tắm biển ở khu vực miếu Hòn Bà. Vợ chồng bà Fiiymovilbekew rất may mắn khi được nhân viên cứu hộ phát hiện kịp thời cứu sống.

Tại buổi gặp mặt 2 ân nhân cứu sống mình, vợ chồng người Nga cho biết chưa bao giờ quên ơn của anh Bình và anh Khoa. "Tôi được họ cứu sống nên mới có cơ hội để gặp nhau lần này. Hơn 3 năm qua, tôi luôn mong muốn quay lại đây sớm nhất để cảm ơn 2 nhân viên cứu hộ đã dũng cảm đối mặt với nguy hiểm giành lại sự sống cho vợ chồng tôi", bà Fiiymovilbekew xúc động nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.