Cựu binh Mỹ trao trả cuốn nhật ký giữ suốt 56 năm: 'Nhìn kỷ vật như anh trai trở về'

Phạm Đức
Phạm Đức
05/03/2023 10:09 GMT+7

Bà Cao Thị Nồng, em gái của liệt sĩ Cao Xuân Tuất cho biết bà cảm thấy hồi hộp và rất xúc động vì "nhìn thấy kỷ vật là cuốn nhật ký như nhìn thấy anh trai trở về".

Sáng nay, 5.3, tại trụ sở UBND xã Kỳ Xuân (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), UBND H.Kỳ Anh đã chủ trì, phối hợp với ngành chức năng của tỉnh Hà Tĩnh và gia đình tổ chức lễ tiếp nhận kỷ vật là cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất.

Cựu binh Mỹ trao trả cuốn nhật ký: 'Nhìn thấy kỷ vật như anh trai trở về' - Ảnh 1.

Trước khi lên trụ sở UBND xã Kỳ Xuân dự lễ trao trả kỷ vật, cựu binh Peter Mathews về thăm gia đình thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất

PHẠM ĐỨC

Bà Cao Thị Nồng (79 tuổi, em gái của liệt sĩ Tuất) được người thân chở đến trụ sở xã Kỳ Xuân từ rất sớm.

Trước buổi lễ, bà Nồng cho biết tâm trạng của mình hiện đang rất bồi hồi vì sắp nhìn thấy tận mắt cuốn nhật ký của anh trai được trao trả từ cựu binh Mỹ.

Cựu binh Mỹ trao trả cuốn nhật ký: 'Nhìn thấy kỷ vật như anh trai trở về' - Ảnh 2.

Cựu binh Peter Mathews thắp hương cho liệt sĩ Cao Văn Tuất

PHẠM ĐỨC

"Tôi cảm thấy rất xúc động, bồi hồi. Chỉ ít tiếng nữa thôi là gia đình tôi sẽ được tiếp nhận cuốn nhật ký của anh trai. Nhìn thấy cuốn kỷ vật giống như tôi nhìn thấy anh trai trở về vậy", bà Nồng tâm sự.

"Nhìn thấy kỷ vật là cuốn nhật ký như nhìn thấy anh trai trở về"

Cựu binh Mỹ trao trả cuốn nhật ký: 'Nhìn thấy kỷ vật như anh trai trở về' - Ảnh 3.

Rất đông người dân, phóng viên cơ quan báo chí chứng kiến cảnh cựu binh Peter Mathews về thăm người thân liệt sĩ Cao Văn Tuất

PHẠM ĐỨC

Vào lúc 9 giờ cùng ngày, cựu binh Mỹ là ông Peter Mathews đã có mặt tại UBND xã Kỳ Xuân để trao trả lại kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất.

Xem nhanh 20h ngày 5.3: Cựu binh Mỹ trao trả nhật ký liệt sĩ | Khởi tố 2 bảo mẫu An - Lành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.