Người thân của liệt sĩ trông chờ ngày nhận lại cuốn nhật ký từ cựu binh Mỹ

Phạm Đức
Phạm Đức
02/03/2023 14:57 GMT+7

Người thân của liệt sĩ Cao Văn Tuất đang trông đợi ngày được gặp cựu binh Mỹ để nhận lại cuốn nhật ký lưu lạc trên đất Mỹ suốt 56 năm qua.

Chiều nay 2.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Hà Huy Mỳ (63 tuổi, cháu của liệt sĩ Cao Văn Tuất ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, vào sáng cùng ngày, gia đình ông được UBND H.Kỳ Anh mời lên làm việc để thông tin về kế hoạch thực hiện lễ trao trả, tiếp nhận cuốn nhật ký của liệt sĩ Tuất từ cựu binh Mỹ vào sáng ngày 5.3 tới đây.

Người thân liệt sĩ xúc động khi sắp được nhận cuốn nhật ký từ cựu binh Mỹ - Ảnh 1.

Gia đình ông Mỳ trông chờ ngày cựu binh Mỹ sang trao trả cuốn nhật ký của người cậu liệt sĩ

PHẠM ĐỨC

"Để lễ trao trả, tiếp nhận cuốn nhật ký của cậu tôi là liệt sĩ Tuất trang trọng và đảm bảo an ninh trật tự, lãnh đạo huyện cho biết sẽ tổ chức lễ tiếp nhận tại trụ sở UBND xã Kỳ Xuân. Những ngày qua, sau khi biết tin cựu binh Mỹ sắp sang Việt Nam trao trả cuốn nhật ký, gia đình tôi cảm thấy rất xúc động và trông chờ ngày được tiếp nhận kỷ vật. Chúng tôi rất cám ơn cựu binh Mỹ đã gìn giữ cẩn thận cuốn nhật ký suốt 56 năm qua", ông Mỳ xúc động nói.

Theo một lãnh đạo UBND H.Kỳ Anh, sau khi gia đình liệt sĩ Tuất tiếp nhận cuốn nhật ký, cơ quan chức năng sẽ họp bàn phương án gìn giữ cuốn nhật ký và cách công bố những trang viết của tác giả.

Người thân liệt sĩ xúc động khi sắp được nhận cuốn nhật ký từ cựu binh Mỹ - Ảnh 2.

Lâu nay, gia đình ông Mỳ chịu trách nhiệm lo hương khói cho người cậu liệt sĩ

PHẠM ĐỨC

Như Thanh Niên đã đưa tin, cuối tháng 1, báo North Jersey đăng câu chuyện một cựu binh Mỹ tên Peter Mathews (77 tuổi, ở TP.Bergenfield, bang New Jersey, Mỹ) hiện đang lưu giữ cuốn nhật ký của một người được cho là bộ đội Việt Nam quê ở Hà Tĩnh và mong muốn tìm kiếm tác giả cuốn nhật ký để trao lại kỷ vật. Thông tin này sau đó được truyền thông Việt Nam và các trang mạng xã hội dẫn nguồn chia sẻ với hy vọng kỷ vật về lại cố nhân.

Cuốn nhật ký do cựu binh Mỹ tìm được trong một chiếc ba lô dưới chân đồi 724, trong trận Đăk Tô, Tây Nguyên vào tháng 11.1967. Cuốn nhật ký ghi những thông tin, gồm: Cao Xuân Tuất, thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh; hòm thư 21222 Gm (nơi đóng quân: Xóm 13, thôn Trường Lâm, xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định); cha Cao Xuân Kế, mẹ Lê Thị Vĩ, chị gái tên Diếu.

Người thân liệt sĩ xúc động khi sắp được nhận cuốn nhật ký từ cựu binh Mỹ - Ảnh 3.

Hình ảnh người cựu binh Mỹ Peter Mathews trên báo North Jersey

CHỤP MÀN HÌNH

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh thông tin. Cơ quan này đã kiểm tra bản trích lục thông tin về quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích trong chiến tranh do Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cung cấp.

Kết quả, trên địa bàn H.Kỳ Anh có 6 liệt sĩ tên Tuất, trong đó có một liệt sĩ Cao Văn Tuất (sinh năm 1946), nhập ngũ năm 1965, đơn vị E22/F3/QK5; hy sinh ngày 10.12.1967; nơi hy sinh thôn Trường Lâm, xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định; họ tên cha: Cao Văn Kế.

Qua xác minh thông tin và trực tiếp gặp thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất ở thôn Cao Thắng (xã Kỳ Xuân, H.Kỳ Anh), các thông tin về họ tên bố, mẹ, chị, em gái, quê quán của liệt sĩ này đều hoàn toàn trùng khớp với nội dung thông tin trong cuốn nhật ký của Cao Xuân Tuất.

UBND tỉnh Hà Tĩnh kết luận, căn cứ thông tin trong cuốn nhật ký, bản trích lục liệt sĩ, hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết quả thẩm tra, xác minh, khẳng định liệt sĩ Cao Xuân Tuất trong cuốn nhật ký với liệt sĩ Cao Văn Tuất là một người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.