Cựu binh Mỹ bị truy tố vì siết cổ người đến chết trên tàu điện ngầm New York

Cựu binh Mỹ bị truy tố vì siết cổ người đến chết trên tàu điện ngầm New York

14/05/2023 08:08 GMT+7

Một cựu binh Thuỷ quân Lục chiến Mỹ đã bị bắt và truy tố tội ngộ sát sau khi siết cổ một người vô gia cư khiến ông thiệt mạng trên tàu điện ngầm ở tại thành phố New York.

Một cựu binh Thuỷ quân Lục chiến Mỹ đã bị bắt và truy tố tội ngộ sát hôm 12. 5 sau khi bị cáo buộc đã siết cổ một người đàn ông vô gia cư cho đến chết trong một chuyến tàu điện ngầm tại thành phố New York.

Một đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cựu quân nhân da trắng 24 tuổi, được xác định là Daniel Penny, siết cổ một người đàn ông da đen, được xác định là Jordan Neely (30 tuổi) trong khoảng thời gian hơn 3 phút.

Có 2 người đàn ông khác được nhìn thấy đang cố gắng giữ tay của Neely để tránh anh này vùng vẫy.

Theo văn phòng giám định y tế New York, Neely chết vì bị siết cổ.

Vụ việc đã làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình ở New York. Một số người gọi đây là "thói hiệp sĩ đường phố của người da trắng" chống lại người da màu.

Các luật sư của Penny dẫn lời của cựu lính Mỹ bào chữa rằng " mình không bao giờ có ý định làm hại ông Neely và không thể lường trước được cái chết của ông ấy". Phát ngôn này cũng cáo buộc Neely đã hung hăng đe dọa các hành khách trên tàu điện ngầm.

Một luật sư của gia đình Neely hôm 8.5 bình luận rằng hành động của Penny trên tàu và lời nói của anh ta cho thấy "người đó cần phải ở trong tù".

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams, phát biểu tại Tòa thị chính ở Hạ Manhattan hôm 10.5, cho biết Neely "không đáng phải chết".

"Đây là một tuần tràn ngập cảm xúc trong thành phố của chúng ta. Một công dân đã thiệt mạng. Một người da đen. Người da đen như tôi. Tên của ông là 'Jordan'. Cái tên tôi đặt cho con trai mình. Một người New York đã chật vật với bi kịch, tổn thương và bệnh tâm thần".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.