Cúp nước ngày thứ 8 ở chung cư Thanh Hà: ‘Khổ lắm, nhốn nháo chờ nước như thời bao cấp’

Cúp nước ngày thứ 8 ở chung cư Thanh Hà: ‘Khổ lắm, nhốn nháo chờ nước như thời bao cấp’

24/10/2023 15:46 GMT+7

‘Cơn ác mộng; thiếu nước sạch đã diễn ra 8 ngày liên tiếp tại chung cư Thanh Hà (huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân đã từng trải qua thời bao cấp cũng phải thốt lên: ‘Không thể tưởng tượng nổi’.

19 giờ 30 phút tối 23.10 tại tòa nhà HH03b, chung cư Thanh Hà (huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội), hàng trăm người dân sinh sống ở chung cư này lại tiếp tục hành trình ngóng trông từng thùng nước sạch từ các xe bồn chứa chở về sảnh. Đây đã là ngày thứ 8 liên tiếp, tình trạng mất nước nghiêm trọng diễn ra tại khu đô thị này.

Cúp nước ngày thứ 8 ở chung cư Thanh Hà: - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân sinh sống ở chung cư Thanh Hà lại tiếp tục hành trình ngóng trông từng thùng nước sạch từ các xe bồn chứa chở về sảnh

Ngọc Vũ

"Nhốn nháo khổ lắm. Tôi đã sống trong thời bao cấp, tôi không tưởng tượng được thủ đô lại có cảnh như thế. Tôi cũng chịu được thiếu thốn nhưng các gia đình trẻ, các cháu bé bây giờ không thể sống như thế được. Nhiều gia đình các cháu bé phải về quê, về ông bà nội, bà ngoại ở khu ngoại thành. Nhiều cháu phải đi chở nước về cho bố mẹ để nấu ăn, vì các cụ già không đi giúp được. Chúng tôi giờ chỉ mong muốn khu đô thị Thanh Hà này có nước sạch, đảm bảo về chất lượng theo yêu cầu của Nhà nước, của Bộ Y tế", bà Lê Thị Sang (72 tuổi, người dân chung cư Thanh Hà) cho biết.

Cúp nước ngày thứ 8 ở chung cư Thanh Hà: - Ảnh 2.

Đây đã là ngày thứ 8 liên tiếp, tình trạng mất nước nghiêm trọng diễn ra tại khu đô thị này

H.H

"Mấy hôm đầu tòa nhà còn chưa có nước, mình chỉ có ăn và đợi để đi lấy nước vì trong nhà không có giọt nước nào luôn. Mấy hôm nay tòa nhà cho một ít nước nhưng nước đó không đảm bảo vệ sinh. Chỉ để đổ vào bồn cầu, còn xách nước này về để rửa thức ăn, nấu cơm. Mệt lắm chứ, chờ đợi vào thang máy 5-10 phút mà chưa có thang để đi vì người dân ồ ạt xuống lấy nước một lúc. Nhưng mình cũng phải chấp nhận để lấy được nước sạch về để dùng, chứ giờ dùng nước trên kia không đảm bảo cho sức khỏe. Về lâu về dài không biết thế nào cả", anh Nguyễn Đức Sơn (người dân chung cư Thanh Hà) chia sẻ.

Cúp nước ngày thứ 8 ở chung cư Thanh Hà: - Ảnh 3.

Lối đi vào thang máy chật kín người ra vào để lấy nước

Ngọc Vũ

Theo người dân, dù một số tòa đã có nước nhưng chất lượng vẫn chưa đảm bảo, bằng mắt thường cũng có thể quan sát được nên không dám sử dụng để ăn uống. Nguyện vọng được cấp và sử dụng nước sạch đang là nhu cầu bức thiết nhất trong lúc này.

Cúp nước ngày thứ 8 ở chung cư Thanh Hà: - Ảnh 4.

Nhiều gia đình có con nhỏ phần đông đã tiến hành “di tản”, đưa trẻ về quê để tránh cảnh mất nước kéo dài

Ngọc Vũ

Số người chờ nước sạch đã giảm đi nhưng không phải là do nhu cầu giảm. Theo người dân ở đây, các gia đình có con nhỏ phần đông đã tiến hành “di tản”, đưa trẻ về quê để tránh cảnh mất nước kéo dài này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.