Cuồng ghen, giết người tình, lãnh án chung thân

29/06/2023 17:39 GMT+7

Nghi ngờ người tình có tình cảm với người khác, người đàn ông 38 tuổi ở Phú Yên nổi máu ghen tuông nên uống thuốc diệt cỏ, sau đó dùng búa và dao giết nạn nhân.

Chiều 29.6, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa bằng hình thức trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Hậu (38 tuổi, ở thôn Thọ Lộc, xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên) mức án chung thân.

TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa trực tuyến xét xử bị cáo Huỳnh Văn Hậu về tội giết người

TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa trực tuyến xét xử bị cáo Huỳnh Văn Hậu về tội giết người

THẾ MINH

Theo cáo trạng và kết quả xét hỏi tại phiên tòa, năm 2018, Hậu chung sống với chị V.T.L (32 tuổi) như vợ chồng tại xã Xuân Lãnh (H.Đồng Xuân, Phú Yên). Quá trình chung sống, Hậu nghi ngờ chị L. có quan hệ tình cảm với người khác nên nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19.9.2022, Hậu uống rượu một mình tại nhà bếp, nhớ đến việc trước đó chị L. nhắn tin với người đàn ông khác nên nổi máu ghen tuông rồi nảy sinh ý định giết chị L. và tự sát. Hậu gọi điện thoại nhờ vợ chồng anh ruột chăm sóc cho cha, mẹ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.6

Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, Hậu lấy 2 con dao, 1 cái búa bằng sắt và mang 1 chai nước cam pha với thuốc diệt cỏ vào phòng ngủ rồi uống.

Thấy chị L. đang ngủ say, Hậu cầm cây búa gõ nhẹ nhiều cái vào vùng trán của mình.

Khi chị L. cựa mình, Hậu cầm búa bằng hai tay vung lên đập từ trên xuống 2 lần, trúng vào vùng thái dương trán và đỉnh đầu của chị L. Sau đó, Hậu dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ chị L.

 Tiếp đó, Hậu dùng búa đập nhiều cái vào vùng đỉnh đầu và trán của mình, lấy dao tự đâm vào bụng và tự cắt cổ mình.

Lãnh án chung thân vì giết người tình trong lúc ghen tuông - Ảnh 2.

Bị cáo Huỳnh Văn Hậu

THẾ MINH

Sau khi tự gây thương tích, Hậu lấy chăn đắp kín người chị L. rồi nằm xuống cạnh bên. Do vết thương chảy quá nhiều máu nên Hậu ngồi dậy, bò ra ngoài hành lang, ngồi dựa vào tường trước cửa phòng ngủ, sau đó quay vào phòng ngủ và nằm bên cạnh chị L.

Sáng 20.9.2022, cha chị L. đến để lấy quần áo cho con gái chị L. đi học thì phát hiện chị L. đã chết, Hậu bị thương tích nên báo cáo cơ quan chức năng. Hậu được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời.

Trong quá trình điều tra cũng như khai báo tại phiên tòa, Hậu khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.