Công nhân xa nhà xúc động khi Bí thư Đà Nẵng đến xóm trọ chúc tết

Huy Đạt
Huy Đạt
08/02/2024 21:01 GMT+7

Nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn phải đón tết xa nhà, ở lại TP.Đà Nẵng làm thêm ngày tết mong có thêm tiền gửi về quê cho cha mẹ. Họ xúc động khi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến xóm trọ chúc tết.

Ngày 8.2 (29 tết), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã đến chúc tết, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Q.Liên Chiểu.

Khi nhận được thông báo về việc Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sẽ đến phòng trọ thăm và chúc tết, chị Pơloong Tuyền (người Cơ Tu, công nhân Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam) đã xin nghỉ một buổi làm thêm để chờ đợi.

Công nhân xa nhà xúc động khi Bí thư Đà Nẵng đến xóm trọ chúc tết- Ảnh 1.

Công nhân đón tết xa nhà xúc động khi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (bên phải) đến xóm trọ thăm hỏi, tặng quà tết

HUY ĐẠT

Theo chị Pơloong Tuyền, năm nay là năm đầu tiên chị không về quê đón tết cùng gia đình. Mẹ mất sớm, bố đi làm rẫy xa nhà, gia đình có 4 chị em, 3 chị gái đã đi lấy chồng, chị từ H.Nam Giang (Quảng Nam) đến TP.Đà Nẵng làm công nhân để gửi tiền về quê phụ giúp bố.

Khi công ty đã nghỉ tết, chị Tuyền xin làm thêm ở một quán bún bò bán xuyên tết để kiếm thêm thu nhập, dự tính đến ngày 15.2 (mùng 6 tháng giêng) thì trở lại làm việc ở công ty.

Nhận phần quà Bí thư Thành ủy trao tặng, chị Tuyền xúc động: "Không về quê đón tết em cảm thấy rất buồn, nhưng cố gắng ở lại thành phố để làm thêm kiếm tiền. Sự quan tâm, tặng quà tết từ chính quyền TP.Đà Nẵng và sự sẻ chia của chủ trọ, các anh chị trong xóm trọ đã giúp em vơi bớt nỗi nhớ nhà ngày tết".

Công nhân xa nhà xúc động khi Bí thư Đà Nẵng đến xóm trọ chúc tết- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng quà công nhân, người lao động đón tết xa nhà

HUY ĐẠT

Bị mất việc làm ngày cận tết, chị Tăng Thị Côi (45 tuổi, quê Quảng Nam) chới với trong cảnh mẹ đơn thân chật vật nuôi 2 con ăn học.

Mất việc làm, chị gửi người con lớn (17 tuổi) cho người thân, chỉ chăm sóc đứa nhỏ 3 tuổi trong căn phòng trọ. Tết này, chị Côi ở lại TP.Đà Nẵng kiếm việc làm xuyên tết để nuôi con nhỏ và xoay tiền học phí cho đứa con lớn.

Đến thăm các xóm trọ ở Q.Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hỏi han về tình hình việc làm, việc chuẩn bị tết xa nhà và tặng quà, động viên công nhân, người lao động vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao tổng cộng 110 suất quà tết (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng gồm quà và tiền mặt) cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Công nhân xa nhà xúc động khi Bí thư Đà Nẵng đến xóm trọ chúc tết- Ảnh 3.

Công nhân xúc động khi nhận được quà tết và lì xì

HUY ĐẠT

Phát biểu tại buổi trao quà, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn, vất vả của anh chị em công nhân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, trong tình hình nhiều doanh nghiệp còn khó khăn, cắt giảm đơn hàng, nợ lương công nhân, dù thành phố đã có những hỗ trợ kịp thời nhưng đời sống thu nhập của công nhân vẫn còn vất vả. Bằng chứng là chỉ tính riêng tại Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thuộc LĐLĐ Q.Liên Chiểu đã có trên 700 công nhân không về quê đón tết.

"Mong rằng, công nhân tiếp tục vượt qua khó khăn để đóng góp cho doanh nghiệp, phát triển chung của thành phố. Tôi cũng ghi nhận, biểu dương LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đời sống cho công nhân, đặc biệt là những trường hợp khó khăn không thể về quê đón tết", Bí thư Đà Nẵng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.