Công binh Ukraine mất chân vì mìn vẫn trở lại tiếp tục rà phá

Công binh Ukraine mất chân vì mìn vẫn trở lại tiếp tục rà phá

La Vi
La Vi
10/11/2023 15:00 GMT+7

Ông Andrii Ilkiv, một lính công binh Ukraine, dù mất một chân vì mìn nổ và phải mang chân giả vẫn quay lại với công việc rà phá bom mìn. Đây không phải chuyện hiếm trong đơn vị của ông.

Trên vùng đông bắc Ukraine, một đội công binh ngày ngày vượt qua nỗi sợ hãi để rà phá bom mìn.

Ông Andrii Ilkiv là một trong số đó.

Chỉ hơn 1 năm trước, vào tháng 9.2022, ông bị cắt cụt một chân sau khi một quả mìn phát nổ khi anh đang rà tìm.

Đến tháng 5 năm nay, ông đã trở lại làm việc. Nhờ có chi giả, anh lại một lần nữa quét và gỡ mìn.

"Tất nhiên là tôi sợ khi quay trở lại, khi đứng cạnh bãi mìn, có sợ hãi nhưng mặt khác, với sự trợ giúp với máy dò kim loại, xẻng công binh và thiết bị đặc biệt, tôi có thể di chuyển và tiến hành rà phá bom mìn", ông Ilkiv chia sẻ.

Rà phá bom mìn Ukraine: đặc công bị thương vẫn trở lại làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Ông Valeri Onul quay trở lại công việc rà phá bom mìn với chiếc chân giả

REUTERS

Người cha của 4 đứa con là một trong 14 lính công binh quay trở lại công việc rà phá bom mìn trong đơn vị cảnh sát quốc gia gồm khoảng 100 người, bất chấp tình trạng thương tật.

Ông Ilkiv nói: “Tôi nhìn thấy những người có chân tay giả, tôi thấy họ di chuyển, thậm chí tham gia các hoạt động thể thao, sống một cuộc sống rất năng động và rồi tôi hiểu rằng có thể quay lại làm việc, tiếp tục làm việc".

Đơn vị của Ilkiv được thành lập sau khi Nga đưa quân vào Ukraine hồi tháng 2.2022. Nhiệm vụ của đơn vị là rà phá bom mìn nhân đạo.

Hiện nay họ đang hoạt động ở khu vực Kherson và Kharkiv. Ukraine đã giành lại một số lãnh thổ của các khu vực này từ tay Nga vào năm ngoái.

4 lính công binh trong nhóm đã hy sinh trong các vụ nổ và 16 người khác bị thương.

Một trong những người bị thương là ông Valeri Onul (51 tuổi). Ông bị mất một chân trong vụ nổ vào tháng 11 năm ngoái.

Ông Onul kể lại: “Tôi nhấc người lên, nhìn xuống thì một chân đã mất. Tôi cử động các ngón của chân còn lại, chân đó có vẻ ổn. Lúc đó các đồng đội đã đến chỗ tôi. Họ bắt đầu kéo tôi ra, tôi cố gắng giúp đỡ bằng chiếc chân còn lành lặn của mình, tôi di chuyển từng chút một và cố gắng thoát ra ngoài mà không kích hoạt quả mìn ở đó".

Giống như ông Ilkiv, ông Onul đã trở lại làm việc.

Với tinh thần không hề lay chuyển, ông nói rằng ngay sau vụ nổ, ông biết mình vẫn sẽ quay trở lại công việc rà phá bom mìn.

Ukraine ước tính bom mìn hoặc tàn tích chiến tranh có khả năng gây nguy hiểm đang nằm rải rác trên khoảng 1/3 diện tích nước này.

Kyiv lo ngại có thể phải mất nhiều thập niên để rà phá khu vực này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.