Cỡ 'Trùm Sò' gặp cũng... thua!

Ngô Đức Quang
(Quảng Ngãi)
18/07/2023 12:29 GMT+7

Miền Trung, hè đang bước vào những ngày nắng chang oi bức. Hàng xóm bảo nhà tôi hãy gắn cái máy lạnh nho nhỏ ngủ cho dễ chịu, nhưng trong đầu tôi tuyệt nhiên không có ý nghĩ hoặc dự định nào sẽ sắm thêm thiết bị này. Người thân nhắn nhủ: "Nếu gặp ông thì cỡ Trùm Sò chắc cũng phải chào thua vì tiết kiệm điện", là chuyện có thật.

Câu chuyện tiết kiệm điện của tôi kể ra dài lắm. Nhà tôi bốn người nhưng có tới ba phòng ngủ. Giờ nếu gắn máy lạnh phải cho công bằng, nghĩa là cả ba phòng đều phải có máy lạnh. Mà chi phí của ba thiết bị tốn điện không hề nhỏ, trong khi bối cảnh kinh tế khó khăn kéo theo thu nhập suy giảm nên mọi khoản chi lúc này phải dè sẻn.

Tận dụng gió trời

Thực ra nhà tôi quen dùng quạt máy hơn. Mỗi phòng một chiếc nho nhỏ bật nút thấp nhất vẫn mát chán. Phòng nhỏ, khoảng cách quạt và người không quá xa nên luồng hơi mát phả ra vừa dễ chịu cơ thể, vừa không tốn quá nhiều điện.

Cỡ 'Trùm Sò' gặp cũng... thua ! - Ảnh 1.

Nhà tôi chiếc quạt làm nhiệm vụ thay cho máy điều hòa tốn điện

NGÔ ĐỨC QUANG

Giữa khuya, khi gió tây lùa vào cửa sổ giúp nhiệt độ phòng hạ thấp. Thời điểm này, tôi giật mình tỉnh dậy tắt quạt rồi mới ngủ tiếp.

Sáng sớm vươn vai đón bình minh, hít thở khí trời, tôi cảm thấy sảng khoái, đầy tràn năng lượng. Ra khỏi phòng không cảm giác bất kỳ sự đổi khác nhiệt độ giữa hai môi trường.

Ban ngày ai nấy đi làm, còn trong bữa cơm nếu thấy nóng quá thì bật quạt nút hai là ổn. Ngủ trưa tận dụng gió trời lùa vào vì trước sân nhà tôi trồng cây khá mát cộng với gió mang hơi biển ở gần, tạo bầu không khí ôn hòa. Mở cửa sổ đón gió trời thì còn gì tuyệt vời hơn. Họa hoằn hôm nào trời đứng gió mới lấy quạt ra bật.

Máy lạnh dù có dùng công nghệ Inverter siêu tiết kiệm năng lượng, hay chỉnh nhiệt độ vừa phải chăng nữa, ít nhiều cũng tiêu hao điện nhất định. Giá điện bán lẻ thì tăng. Cho nên sự hiện diện ba chiếc máy lạnh sẽ đẩy hóa đơn nhảy cao chóng mặt. Xét thấy nhu cầu không cần thiết lắm nên tôi quyết định không mua, bây giờ nghĩ lại thấy mình đã có sự lựa chọn sáng suốt, hợp lý.

TẠM BIỆT NHỮNG THỨ XA XỈ KHÔNG CẦN THIẾT

Nhà tôi không quá bận rộn đến mức phải nấu nhanh ăn vội. Cho nên cứ mỗi lần nấu là bật bếp gas lên. Không tốn điện, chỉ hao chút gas mà đồ ăn vẫn nhanh chín. Khi nào ăn lại thì bật hâm chút thôi. Tận dụng còn trống một chỗ bếp bắc siêu nước lên nấu sôi. Nước sau đó đổ một phần vào bình giữ nhiệt, còn lại đổ ra ca dùng dần. Lò nướng, lò vi sóng, máy siêu tốc hay nước nóng nước lạnh chưa từng xuất hiện trong nhà.

Máy rửa chén cũng không. Cứ ăn xong chịu khó rửa vài phút như tập thể dục tay chân là xong. Ít người vài cái chén, mấy đôi đũa nhẹ nhàng, đơn giản thôi mà. Máy móc chi cho tốn tiền, hao điện.

Nhà thì cứ chổi quét một nháy là đất cát ra ngoài hết. Trên cao có thể nhúng nước vắt khô cả nhà nên phân chia mỗi người lau một góc vừa tạo mối gắn kết tình cảm các thành viên vừa như một cách thư giãn tinh thần khá hay. Máy hút bụi không sử dụng nhà vẫn sạch trơn, láng bóng.

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên tổ chức và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi dành cho các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6-31.8.2023.

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Máy sấy tóc nghe có vẻ dùng cũng khá sướng. Nhưng xưa sao nay vậy. Tắm rồi lấy khăn lau vài phút khô luôn. Bàn ủi dùng cho dân công sở chứ lao động tự do như tôi đồ cũ mặc quanh năm không cần ủi là. Thỉnh thoảng đám cưới mới diện đồ đẹp. Vuốt vuốt vài cái là mượt mà ngay.

Ai cũng ước mơ tận hưởng cuộc sống đủ đầy và hiện đại nhưng điều này còn phụ thuộc vào thu nhập mỗi gia đình. Cân đối thu chi hợp lý trong việc quyết định mua một thiết bị gì đó vô cùng quan trọng. Phải biết một điều là dùng sướng bao nhiêu cuối tháng còng lưng trả tiền điện bấy nhiêu.

Cho nên muốn tiết kiệm điện là phải giải quyết ngay từ đầu trong khâu mua sắm: không đua đòi, không phong trào. Cuộc sống mỗi người không ai giống ai và hãy sống theo cách mà bản thân thật sự thấy thoải mái. Với riêng tôi, mọi thứ khá ổn. Điện xài hợp lý, không quá nhiều thiết bị. Mỗi ngày không mất công đầu óc cố nhớ mình đã tắt, rút phích cái này cái kia chưa. Mỗi tháng nhẹ đầu khi nhìn vào hóa đơn tiền điện. Quan trọng hơn cả là góp phần thiết thực vào việc giúp tiết kiệm điện chung trong mùa cao điểm. Vì vậy, khi nào gặp "Trùm Sò…chào thua", tôi sẽ lấy tiền không phải trả cho ngành điện chiêu đãi fan đặc biệt này cà phê. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.