Cô hiệu trưởng nhắn học sinh trước kỳ thi: 'Đạo đức, đỗ đạt, độc đáo, đủ đầy'

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
27/06/2023 16:02 GMT+7

Nhiều hiệu trưởng ở Hà Nội gửi "tâm thư", chia sẻ yêu thương với học sinh của mình trước ngày thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, lời nhắn của cô Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa gói gọn trong 8 từ: "Đạo đức, đỗ đạt, độc đáo, đủ đầy'.

Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, cô Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, chia sẻ với học sinh lớp 12 của mình khi các em là những học sinh mà trong 3 năm học cấp THPT thì có đến 2 năm gặp nhiều xáo trộn vì dịch bệnh. Đến năm lớp 12, chỉ trong một năm học các em đã lấy lại, sắp xếp được hành trang cần thiết. Đó là những kiến thức kỹ năng vừa được bổ khuyết, vừa có tạo lập, hình thành mới.

Cô hiệu trưởng nhắn học sinh trước kỳ thi: 'Đạo đức, đỗ đạt, độc đáo, đủ đầy'   - Ảnh 1.

Cô Hiệu trưởng Cao Thanh Nga (đứng giữa) cùng học sinh lớp 12 của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa

P.H.C

Trong thư ngỏ gửi học trò, cô Nga viết: "Chúc các con trong kỳ thi sắp tới cũng như trong cuộc sống luôn có được: đạo đức, đỗ đạt, độc đáo, đủ đầy.

Theo đó, đạo đức là một phần quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân mà cha mẹ, thầy cô luôn rèn giũa, chỉ dạy cho các con. Cô mong các con luôn sống chuẩn mực, giữ vững đạo đức trong mọi hành động và quyết định trong cuộc sống.

Đỗ đạt là mục tiêu mà tất cả các con hướng đến trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển và các trường ĐH, CĐ. Chúc các con luôn tự tin, cố gắng hết sức và đạt được kết quả tuyệt với nhất trong kỳ thi này.

Độc đáo là nét riêng của mỗi con người. Cô hy vọng các con sẽ không ngừng phát huy cá tính, khám phá và phát triển sức mạnh bản thân để luôn tỏa sáng và đạt được thành công trong tương lai.

Đủ đầy cả về tinh thần vững và và thể chất khỏe là mục tiêu tuyệt vời mà ai trong chúng ta cũng đều hướng đến. Cô tin rằng các con sẽ đạt được tất cả những gì mình mong muốn".

"THPT Phan Huy Chú - Đống Đa mãi là ngôi nhà thứ hai ấp áp, bình yên, hạnh phúc chờ đón các con trở về. Bình tĩnh, tự tin, làm bài thi thật tốt, đạt kết quả cao nhất và đỗ đạt, thành công, các con nhé! Yêu và tự hào về các con thật nhiều", cuối thư, cô Cao Thanh Nga nhắn nhủ.

Thầy Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch sáng lập Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), cũng viết những lời đầy yêu thương và hy vọng gửi tới học trò lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng cận kề.

Cô hiệu trưởng nhắn học sinh trước kỳ thi: 'Đạo đức, đỗ đạt, độc đáo, đủ đầy'   - Ảnh 2.

Thầy Nguyễn Văn Hòa nhắn nhủ học sinh lớp 12: "Chiến thắng bản thân mới là chiến thắng quan trọng nhất

N.B.K

Thầy Hòa chia sẻ: "Ba năm đặc biệt nhất, đẹp nhất của tuổi học trò. Ba năm, từ những cô cậu học trò nhỏ, non nớt đã trưởng thành, chín chắn để sẵn sàng bước vào thử thách mới của cuộc đời. Ba năm, cũng đủ để các con lưu giữ những kỷ niệm đẹp của mình tại mái trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, lưu lại trong trái tim thầy cô những ký ức đẹp đẽ.

Kỳ thi THPT đang cận kề, thầy cô chúc các con sẽ sớm hái quả ngọt sau những ngày miệt mài đèn sách. Thầy gửi tặng các con một câu nói mà thầy tâm đắc nhất: Chiến thắng bản thân mới là chiến thắng quan trọng nhất. Thầy chúc và tin các con sẽ thành công. Thầy chờ tin vui từ các con".

Trường THPT Việt Đức thì tổ chức buổi lễ dành cho học sinh lớp 12 tri ân cha mẹ và thầy cô sau 12 năm "đèn sách". Lễ tri ân và trưởng thành đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời học sinh, cũng là lúc các em ôn lại đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời thắp lên lòng nhiệt huyết, tình yêu, lẽ sống và ước mơ trong tâm hồn.

Cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, gửi đến toàn thể học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi những lời chúc tốt đẹp nhất đồng thời khẳng định thầy cô sẽ luôn dõi theo, yêu thương, tin tưởng và ủng hộ các em. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.