Cô gái Ukraine miệt mài học lái ô tô, mong ngày đưa mẹ sang Ba Lan

Cô gái Ukraine miệt mài học lái ô tô, mong ngày đưa mẹ sang Ba Lan

09/03/2023 14:11 GMT+7

Tetiana Harkusha (27 tuổi) mong muốn lái xe từ nhà cô ở Ba Lan về quê hương Ukraine để tìm lại mẹ mình. Nhưng trước hết là cô phải học cách lái xe.

Người phụ nữ 27 tuổi này đang học lái ô tô ở Ba Lan. Tetiana Harkusha từng làm việc ở công ty môi giới việc làm, và hiện cô đặt ra cho mình một nhiệm vụ. Đó là lấy bằng lái xe để có thể đưa người mẹ của mình rời khỏi vùng quê Chernihiv. Quê hương của cô đã bị bom đạn phá hủy sau một năm chiến sự.

Mẹ cô đã ở lại chăm sóc cha cô khi ông đang bị bệnh. Sau đó, ông đã qua đời.

Harkusha chia sẻ: "Mẹ tôi khóc mỗi ngày vì bố tôi lúc đó đã yếu lắm rồi. Và với tôi điều này còn đáng sợ hơn cả chiến tranh. Mẹ bị bỏ lại một mình. Giờ mẹ tôi phải sống một mình. Tôi muốn đưa mẹ sang đây nhưng hơi khó vì dạo này mẹ có chút vấn đề về sức khỏe".

"Tôi thực sự muốn lấy bằng lái xe. Bây giờ tôi đang đi học để lấy bằng lái xe. Bây giờ tôi đang đi học để lấy bằng lái. Vì tôi không thể đưa mẹ đến đây bằng xe buýt, phải mất cả ngày để đi lại. Tôi hy vọng ước mơ của mình sẽ thành hiện thực và tôi sẽ đến đó trên chiếc ô tô của mình", Harkusha nói.

Người tị nạn ở Ba Lan: 'Tôi ước có bằng lái để về Ukraine cứu mẹ' - Ảnh 1.

Tetiana Harkusha với chiếc xe tập lái ở Lodz, Ba Lan

Reuters

Harkusha cho biết: "Thật sự là trước đây tôi chưa bao giờ lái ô tô. Tôi chỉ bắt đầu lái khi đến trường dạy lái xe. Lúc đầu thật khó khăn vì chỉ hai năm trước tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ lái xe. Khi lái xe với thầy dạy thì tôi lái ổn lắm. Chỉ khi lái xe đi thi thì mới có chuyện... Tôi chẳng biết nữa. Có lẽ tôi đã không chú ý, bỏ qua vài biển chỉ dẫn giao thông. Tôi cần phải bớt run hơn".

Reuters gặp Harkusha lần đầu vào tháng 4 năm ngoái tại bến xe buýt này ở Ba Lan. Trong khi hàng triệu người Ukraine sơ tán sang Ba Lan, cô đã lên một chiếc xe buýt theo hướng ngược lại để cố gắng quay về với mẹ. Lúc đó cô ấy nói với chúng tôi rằng một nửa thị trấn của cô ấy đã bị phá hủy và không có nước, không có điện, không có gì cả, nhưng cô ấy đã đi thăm bố mẹ của mình.

Một năm sau, cô ấy đã trở lại Ba Lan và đang cố gắng lấy được bằng lái xe. Liệu cô có làm được không?

"Hôm nay tôi đã thử 10 lần. Hôm nay có thể không phải là ngày may mắn của tôi. Lần sau sẽ tốt thôi", cô nói

Cô sẽ không bỏ cuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.