Cô gái học giỏi ngoại ngữ nhờ hay đi phượt bằng xe Honda 67 cùng cha

Cô gái học giỏi ngoại ngữ nhờ hay đi phượt bằng xe Honda 67 cùng cha

Lê Nam
Lê Nam
08/06/2023 10:19 GMT+7

Huỳnh Nhi (22 tuổi) từ một người sợ học tiếng Anh trở thành giáo viên tiếng Anh nhờ những chuyến đi phượt dài ngày với cha và em trai. Chính cha cô là người truyền cảm hứng để cô mê xe cổ và tham gia các chuyến phượt dài ngày.

Có cha là Hội trưởng CLB Honda 67 ở tỉnh Kon Tum, Huỳnh Thị Kiều Nhi cũng được truyền lửa sở thích này từ những ngày học THPT. Khi xin gia đình mua xe cho đi học, mẹ cô đã từ chối vì nhà quá nhiều xe. Cô được cha tặng một chiếc xe cổ trong bộ sưu tập nhưng ngại chạy vì con gái chạy xe này thường bị chú ý. Chính cha là người đã hướng dẫn và đưa Nhi tham gia nhiều chuyến phượt bằng chiếc xe này.

Cô gái học giỏi ngoại ngữ nhờ hay đi phượt bằng xe Honda 67 cùng cha - Ảnh 1.

Huỳnh Thị Kiều Nhi (22 tuổi) mê xe Honda 67, thích đi phượt giống như cha mình

Lê Nam

Từ lạ thành quen, Kiều Nhi dần xuất hiện với hình ảnh cô nữ sinh mê xe Honda 67. Tuy nhiên, ở quê nhà, nhiều lúc Nhi bị hiểu nhầm là không lo học hành, chỉ biết ăn chơi hoặc quá nam tính, bởi những người chơi dòng xe Honda 67 thường có vẻ ngoài phóng khoáng, phong trần.

Mặc dù vậy, những chuyến đi xa cùng cha và mọi người từ nhiều nơi trên cả nước đã mang đến những trải nghiệm không thể nào quên cho Nhi.

Cô gái học giỏi ngoại ngữ nhờ hay đi phượt bằng xe Honda 67 cùng cha - Ảnh 2.

Nhi mất 3 tháng để học lái xe côn, bởi trước đó chỉ đạp xe đạp, thậm chí còn chưa từng đi xe số. Chuyến đi đầu tiên, Nhi nhớ như in cảm giác đau lưng ê ẩm vì tự chạy xe 1.000 km dọc miền Trung để tham gia chuyến từ thiện cùng cha.

Cô gái học giỏi ngoại ngữ nhờ hay đi phượt bằng xe Honda 67 cùng cha - Ảnh 3.

Chiếc xe này giúp Nhi khám phá cảnh đẹp quê hương, từ đó tìm thấy động lực học ngoại ngữ

NVCC

Những chuyến đi không chỉ là khám phá cảnh đẹp quê hương, gắn kết tình cảm gia đình, chính những chuyến đi này đã giúp Kiều Nhi từ cô gái sợ tiếng Anh phát hiện ra động lực để học ngoại ngữ, cũng như tìm ra phương pháp học cho riêng mình.

Cô gái học giỏi ngoại ngữ nhờ hay đi phượt bằng xe Honda 67 cùng cha - Ảnh 4.

Bộ sưu tập xe Honda 67 của ba Nhi

NVCC

"Giai đoạn căng nhất, mỗi ngày em dậy từ 6 giờ sáng trong vô thức và đến học 22 giờ đêm chỉ riêng tiếng Anh. Sau đúng 1 tháng sau em chữa được bệnh 'điếc' tiếng Anh, em có thể nghe đọc hiểu cơ bản", Nhi chia sẻ.

Cô gái học giỏi ngoại ngữ nhờ hay đi phượt bằng xe Honda 67 cùng cha - Ảnh 5.

Từ sợ tiếng Anh, cô gái trở thành giáo viên tiếng Anh

NVCC

Theo Nhi, những người chưa nói được tiếng Anh là chưa tìm được động lực của bản thân. Từ một người kém tiếng Anh, Nhi đã trở thành giáo viên tiếng Anh tại một Trung tâm ngoại ngữ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Nhi cũng vừa hoàn thành chương trình cử nhân khoa Ngôn ngữ Anh, hiện đang học thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM để nâng cao kỹ năng truyền đạt.

Cô gái học giỏi ngoại ngữ nhờ hay đi phượt bằng xe Honda 67 cùng cha - Ảnh 6.

Nhi muốn giúp đỡ các bạn trẻ tìm ra động lực học ngoại ngữ, từ đó có phương pháp học thích hợp để không sợ môn học này

NVCC

Từ niềm đam mê xe cổ đến niềm vui khám phá các nẻo đường của quê hương, đất nước, Kiều Nhi tìm thấy động lực để học ngoại ngữ. Không chỉ giỏi tiếng Anh, Nhi bắt đầu yêu thích việc học các ngoại ngữ khác, cô có thể nói được cả được tiếng Thái và tiếng Trung.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.