Chuyện tử tế: Lốc xoáy đi qua, tình người ở lại

15/05/2023 00:37 GMT+7

Hàng chục hộ dân nghèo ở xã Ia Yeng (H.Phú Thiện, Gia Lai) bị mất tài sản, hư hỏng nhà cửa do lốc xoáy, đang nhận được hỗ trợ từ chính quyền, các ngành chức năng, họ hàng, láng giềng... để ổn định lại cuộc sống.

TAI HỌA ẬP XUỐNG LÀNG NGHÈO

Chị Nay H'Mát (ở làng Plei Kte Nhỏ, xã Ia Yeng) kể, chiều 15.4, khi đang đứng trước nhà thì chị nghe tiếng gió rít từ xa, gió vặn cột nhà răng rắc. Chị vừa ôm con chạy qua nhà mẹ đẻ cách đó không xa, vừa hô hoán cho mọi người biết. Chưa kịp định thần, nhà chị bị gió cuốn lên không trung. Thoáng chốc, cả nhà mẹ và nhà chị cùng bay lơ lửng trong vòng xoáy rồi rớt xuống ruộng lúa. "Lốc xoáy lùa hết, cái nhẹ thì bay, cái nặng thì gãy đổ. Bà con trong làng tới hỗ trợ xếp lại mấy cây cột. Rồi phải vay mượn thêm để dựng lại cái nhà", chị Nay H'Mát nói.

Chuyện tử tế: Lốc xoáy đi qua, tình người ở lại - Ảnh 1.

Lúa sắp thu hoạch ở làng Plei Kte Nhỏ bị ngã rạp, tôn vương vãi khắp nơi do lốc xoáy

TRẦN HIẾU

Cạnh ngôi nhà sàn trơ mấy cột trụ giữa trời, bà Nay H'Múi (mẹ của chị Nay H'Mát) lặng lẽ nhặt nhạnh một vài thứ trong đống đổ nát. Cách đó không xa, một sào lúa cạnh nhà cũng bị gió quăng quật. Nhiều tấm tôn bị gió thổi rơi xuống khiến lúa bị gãy ngang thân. Gia đình bà Nay H'Múi thuộc diện hộ nghèo, nay còn gặp cảnh éo le. "Lốc xoáy đi qua, bỗng chốc chúng tôi rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Chòm xóm thương tình cho trú ngụ mấy hôm nay", bà Nay H'Múi nghẹn ngào nói.

Chồng mất, chị Ksor Jin (ở làng Plei Kte Nhỏ) một mình nuôi 3 đứa con. Để cuộc sống bớt khó khăn, chị khăn gói vào Bình Dương làm công nhân. Nhưng làm chưa được bao lâu, chị phải vội trở về quê dựng lại nhà cho con cái ở. Chị Jin tâm sự: "Khi nghe con gọi điện vào báo nhà tốc mái, xiêu vẹo do lốc xoáy, ruột gan như lửa đốt, tôi vội bắt xe khách về ngay trong đêm. Phía công ty cũng tạo điều kiện và cho ứng ít lương. Mấy hôm nay tôi phải chạy vạy để dựng lại nhà".

CHUNG TAY DỰNG LẠI NHÀ

Theo UBND xã Ia Yeng, lốc xoáy kèm mưa lớn vào chiều 15.4 gây ảnh hưởng nặng cho 3 làng Plei Kte Nhỏ, Plei Kte Lớn A, Plei Kual. Có tổng cộng 63 ngôi nhà bị sập hoặc tốc mái, 36,2 ha lúa vụ đông xuân bị hư hại. Hầu hết người dân 3 làng này đều là người Jrai. Những ngày qua, cộng đồng ở xã Ia Yeng động viên nhau đứng dậy sau thiên tai, bắt tay dựng lại nhà cửa. Với sự giúp đỡ của hàng xóm cùng các cấp chính quyền và lực lượng bộ đội, công an, dân quân…, những ngôi nhà đang được dựng lên trên nền đất cũ.

Chuyện tử tế: Lốc xoáy đi qua, tình người ở lại - Ảnh 2.

Người dân hỗ trợ nhau dựng lại nhà trên nền đất cũ

Từ 2 triệu đồng UBND xã Ia Yeng hỗ trợ, chị Nay H'Mát mua tôn, dựng tạm cái lều nhỏ chừng 25 m2 để ở tạm. "Làm nhà cũ còn nợ 100 triệu đồng. 4 sào lúa, mỗi năm thu 40 bao (50 kg/bao) nhưng năm nay coi như mất trắng. Chặng đường phía trước sẽ gian nan nhưng vợ chồng tôi động viên nhau cố gắng làm lụng trả nợ. Mấy chủ nợ biết hoàn cảnh gia đình cũng nói sẽ thư thư cho ít năm", chị Nay H'Mát kể.

Bà Nay H'Múi cũng được mọi người giúp dọn dẹp lại ngôi nhà bị lốc cuốn và dựng lại ngôi nhà sàn khác. "Sắp đến, mình có thể chuyển về ở rồi, không phải tá túc nhà họ hàng nữa. Chủ cũ ở trong miền Nam nghe tin nhà mình gặp thiên tai cũng gọi ra, nói mình vào giúp việc nhà, lương tháng 6 triệu đồng. Ít bữa nữa mình sẽ vào trong đó làm", bà Nay H'Múi nói. Còn chị Ksor Jin cũng đang dựng lại nhà. Ngôi nhà sàn tốc mái đã được dỡ ra, vật liệu được tận dụng để làm nhà cấp 4 nền xi măng. Tiền làm nhà chị Jin nói là họ hàng cho mượn.

Theo ông Nguyễn Văn Tỵ, Phó chủ tịch UBND xã Ia Yeng, ngay sau thiên tai, chính quyền xã và UBND H.Phú Thiện đã cử lực lượng xuống giúp người dân dọn dẹp lại nhà cửa, bố trí chỗ ở cho bà con. UBND xã cũng trích kinh phí và kêu gọi các nguồn từ thiện gần 40 triệu đồng hỗ trợ 15 hộ dân có nhà bị sập, tốc mái để họ dựng lại nhà.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Phong, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện, cho biết: "Ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là giúp dân ổn định cuộc sống. Những trường hợp quá khó khăn sẽ có hướng hỗ trợ cụ thể. Quan trọng là không để dân thiếu chỗ ở, thiếu ăn do thiên tai. Nhiều nhà bị hư hại đã được sửa chữa, dựng lại. Hiện tình hình cũng tạm ổn định". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.