Lan tỏa trên mạng xã hội:

Chuyến phượt xe máy hơn 1.000 km của mẹ và con trai

Phan Diệp
Phan Diệp
18/10/2023 08:58 GMT+7

Làm nghề review (đánh giá) xe máy, từng đi phượt nhiều nơi nhưng Hoàng Huy chưa bao giờ chở mẹ đi chơi xa. Lý do đó thôi thúc Huy quyết định chở mẹ đi phượt 4 ngày ở Campuchia.

Lần đầu chở mẹ đi phượt

Huỳnh Hoàng Huy (26 tuổi, ở Q.Bình Tân, TP.HCM) có 6 năm trong nghề đánh giá xe máy. Đặc thù công việc cộng với sở thích cá nhân nên Huy nhiều lần phượt cùng bạn bè, khám phá nhiều nơi. Tháng trước, sau khi quyết định nghỉ việc để phát triển bản thân theo hướng mới, Huy nhận ra từ trước đến nay mình chỉ lo cuộc sống cá nhân mà ít có thời gian bên mẹ. Trong khi đó, bà Bích Đào (56 tuổi) - mẹ Huy cũng là người ham việc, ít khi đi đâu chơi. Chia tay chồng từ khi Huy lên 5, nên nhiều năm qua bà chỉ quen với việc kiếm tiền, nuôi con khôn lớn.

Chuyến phượt xe máy hơn 1.000 km của mẹ và con trai  - Ảnh 1.

Nhờ chở mẹ đi phượt, Huy mới có nhiều thời gian được nghe mẹ tâm sự

NVCC

20 năm trước, bà sang Campuchia lập nghiệp và dẫn Huy theo. Cuộc sống khó khăn, việc buôn bán không thuận lợi nên sau 2 năm, hai mẹ con về lại VN. "Tuy lúc ở Campuchia vất vả nhưng tôi luôn mong có một lần quay lại đất nước này", bà Đào tâm sự. Đó là ước muốn bà thường nói với con trai.

2 năm trước, bà Đào bị tai nạn xe máy, gãy xương vai nên sức khỏe giảm sút. Bà từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ đi đâu xa được cho đến khi Huy cố gắng thuyết phục. Huy mua nón bảo hiểm 3/4 đầu cho mẹ đội nhưng bà Đào không chịu vì sợ nóng, nặng đầu. Sau khi được con trai giải thích về độ an toàn cũng như nhiều tiện lợi khi có kính chắn gió bụi, đi xa rất tiện bà mới chịu đội. Nhà có 2 chiếc xe số, Huy mượn đồng nghiệp chiếc xe ga để mẹ đi xa ngồi thoải mái hơn.

Chuyến phượt xe máy hơn 1.000 km của mẹ và con trai  - Ảnh 2.

Hai mẹ con chụp hình trước tấm bảng chỉ đường mà bà Đào thấy “đẹp giống bên châu Âu”

Sáng 20.9, hai mẹ con xuất phát từ nhà đi cửa khẩu Hiệp Bình, Long An rồi qua Phnom Penh. Sau đó, Huy chở mẹ đến thị xã Kampot, nơi ngày xưa 2 mẹ con từng sinh sống và cuối cùng là thăm TP.Battambang trước khi quay lại TP.HCM. Hai mẹ con kết thúc hành trình 4 ngày 3 đêm với gần 1.300 km đã đi qua.

Niềm vui người mẹ

Chuyến phượt xe máy hơn 1.000 km của mẹ và con trai - Ảnh 3.

Con trai thể hiện tình cảm, chăm sóc cho mẹ từ những hành động nhỏ nhất

Trên hành trình, hai mẹ con chú trọng ngắm cảnh, viếng chùa, ăn uống đơn giản và ngủ ở khách sạn bình dân. Tổng chi phí cho 4 ngày 3 đêm chưa đến 5 triệu đồng.

Bà Đào cho biết đi bằng xe máy có chút đau lưng, mỏi người. Nhưng vì ngắm nhiều khung cảnh đẹp cộng với việc được con thể hiện sự quan tâm, chăm sóc nên bà quên hết mệt mỏi. "Cứ đi được vài chục ki lô mét là con lại hỏi tôi có mệt không, có muốn dừng lại nghỉ không. Con sợ tôi mệt nên rất quan tâm, chăm sóc chu đáo", bà kể.

Tuy thích cảnh đẹp nhưng mỗi khi Huy ngỏ ý chụp hình thì bà Đào không chịu. Người mẹ lấy lý do là: "Mẹ không quen tạo dáng, mẹ già rồi không còn đẹp nữa…". Tuy nhiên, chàng trai vẫn cố gắng gợi ý mẹ tạo dáng chụp hình kỷ niệm. Không chỉ chụp với Huy mà còn có cả những người dân, hay anh cảnh sát gặp bên đường. Huy bất ngờ vì không nghĩ mẹ có thể ngồi xe máy đi hàng trăm ki lô mét mỗi ngày, giữa thời tiết khá nóng. Trên đường đi, Huy cũng được nghe bà Đào kể nhiều kỷ niệm hồi còn sống ở Campuchia. "Mẹ kể ngày trước mới sang, có lúc đi lấy sỉ dép về bán thì bị lạc đường. Giờ hễ mình nhìn thấy người dân địa phương thì họ đều chào hỏi rất thân thiện", Huy nói.

Chuyến phượt xe máy hơn 1.000 km của mẹ và con trai  - Ảnh 3.

Người mẹ U.60 chụp hình cùng anh cảnh sát Campuchia

Ban đầu, Huy nghĩ rằng mình đi chuyến này là vì mẹ. Ngoài việc giúp mẹ thỏa ước mong, chàng trai không nghĩ mình sẽ vui như khi đi cùng bạn bè. Tuy nhiên, sau chuyến đi anh đã thay đổi suy nghĩ. "Mình nhận ra đôi lúc chẳng cần làm gì thật đặc biệt, chỉ cần chở mẹ đi ngắm cảnh, cùng nhau trò chuyện, ăn uống thôi cũng đủ ý nghĩa rồi", Huy nói.

Sau chuyến đi trở về, bà Đào cảm thấy người khỏe ra, tinh thần phấn chấn hơn. Bà tự tin rằng chắc chắn mình đủ sức khỏe để tiếp tục chuyến phượt gần nhất cùng con. Trước đây hôm nào bà cũng phải uống đủ loại thuốc nhưng giờ tự tin nói với Huy rằng: "Mẹ thấy vui, thấy khỏe quá nên chắc không cần phải uống thuốc nữa".

Nguyễn Minh: Tuyệt vời. Mẹ đã vất vả nuôi con, giờ được con báo hiếu chắc hẳn là hạnh phúc.

Mai Thanh: Người con trai tình cảm quá. Chúc hai mẹ con có thêm nhiều chuyến đi trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.