Lan tỏa trên mạng xã hội:

Vợ chồng Việt 'phượt' xe máy xuyên Campuchia, Thái Lan trong 30 ngày

24/03/2023 12:39 GMT+7

Câu chuyện về chuyến du lịch đặc biệt của cặp vợ chồng trẻ nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận "xin bí kíp" để chuẩn bị cho chuyến đi tương tự.

Cặp vợ chồng trên là anh Bùi Trần Lê Quý (27 tuổi) và chị Tăng Diễm Thanh (28 tuổi, cùng ở Kiên Giang). Chuyến đi của họ được thực hiện vài tháng trước.

Đi cho thỏa đam mê

Anh Quý cho biết, trước đây anh từng đi "phượt" bằng xe máy bên Campuchia, còn tới Thái Lan chỉ đi máy bay. Chính vì vậy, anh muốn cùng vợ khám phá những cung đường mới lạ của hai nước này nên quyết định có "chuyến đi để đời".

Vợ chồng Việt 'phượt' xe máy xuyên Campuchia, Thái Lan trong 30 ngày - Ảnh 1.

Chuyến đi xuyên Campuchia, Thái Lan bằng xe máy mang đến nhiều thú vị cho anh Quý và chị Thanh

NVCC

Vợ chồng Việt 'phượt' xe máy xuyên Campuchia, Thái Lan trong 30 ngày - Ảnh 2.

Cả hai đều có "máu vi vu" từ thời trẻ nên ý tưởng về chuyến đi lần này nhanh chóng được thực hiện. Họ kiểm tra xe kỹ càng, sức khỏe ổn định, chuẩn bị đầy đủ quần áo, thuốc men và yên tâm lên đường.

Đi "phượt" bằng xe máy vất vả nhưng trải nghiệm dành cho họ cũng khiến nhiều người ghen tị. 30 ngày với hơn 8.000 km qua các tỉnh của Campuchia và Thái Lan đọng lại nhiều kỷ niệm thú vị.

"Vợ chồng tôi đi từ nhà qua cửa khẩu Lệ Thanh, đi xuyên Campuchia rồi mới đi qua Thái Lan. Trung bình mỗi ngày chúng tôi chạy hơn 300 km. Ở nước bạn, mỗi nơi đều có khung cảnh đặc trưng riêng. Hai nước này, tôi có nhiều ấn tượng về cảnh chùa chiền, không gian yên tĩnh", anh Quý chia sẻ.

Cũng theo anh Quý, giao thông ở Thái Lan và Campuchia thuận tiện nên việc di chuyển không gặp nhiều khó khăn. Chuyến đi đỡ vất vả nhờ việc lên lịch trình và khám phá các địa điểm bằng Google Maps.

"Vợ chồng cùng nhau trên từng cây số và khá may mắn là không gặp sự cố nghiêm trọng, ngoại trừ xe bị bể bánh. Ở Thái Lan, các tiệm sửa xe không nhiều nên việc khắc phục hơi khó khăn. Tuy nhiên, vợ chồng tôi có mang theo đồ nghề nên những lúc không tìm được tiệm thì sẽ tự sửa và tiếp tục hành trình. Việc ăn uống tự túc, thích ăn ở đâu thì dừng xe ghé vào ăn ở đó", anh Quý nói.

TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ

Theo lời anh Quý, thức ăn ở nước bạn khá ngon. Vợ chồng anh ở Thái Lan 25 ngày và ở Campuchia 5 ngày. Thời gian này thời tiết khá nóng, nhưng nhờ chuẩn bị kỹ nước uống, sức bền nên cả hai đều vượt qua được.

"Vợ chồng tôi đi phượt đã quen nên lần này chúng tôi chuẩn bị giấy tờ kỹ càng, nhờ công ty du lịch hỗ trợ thêm khâu thủ tục, giấy phép. Cả hai muốn thực hiện chuyến đi này nên mỗi lần mệt hay gặp sự cố đều động viên nhau vượt qua", anh Quý chia sẻ.

Trước chuyến đi này, vợ chồng anh Quý từng đi qua nhiều tỉnh thành ở Việt Nam nên tự nhận có kinh nghiệm, không có nhiều lo lắng. "Cuộc sống hiện tại có thời gian, sức còn trẻ nên sẵn sàng xách ba lô lên đi thôi", anh Quý bộc bạch: "Lúc đi thì lại nôn về nhà, nhớ công việc, nhớ con, nhưng lúc về nhà lại nhớ những ngày lang thang không lo không nghĩ ở nước bạn. Chúng tôi đã cùng trải qua gần 5.000 khúc cua của các đèo nổi tiếng. Đây là chuyến đi dài nhất cả hai từng trải qua. Tôi nghĩ rằng hãy đi khi còn có thể, dám nghĩ, dám thực hiện. Hy vọng những năm sau này chúng tôi sẽ có chuyến đi sang nhiều nước hơn".

Vợ chồng Việt 'phượt' xe máy xuyên Campuchia, Thái Lan trong 30 ngày - Ảnh 3.

Chị Diễm Thanh cho hay chi phí chuyến đi hết 130 triệu đồng. Vợ chồng chị làm kinh doanh nên thoải mái thời gian thực hiện chuyến đi này. Cả hai đều nhắc nhở nhau giữ bình tĩnh mỗi khi đi qua những cung đường cua nguy hiểm. "Lúc xe bị bể bánh, hai vợ chồng hoảng lắm nhưng vẫn ráng giữ thăng bằng để không bị ngã. Sau đó chúng tôi tìm chỗ vá rồi đi tiếp. Dọc hành trình chúng tôi tìm trên bản đồ những quán ăn Việt để thưởng thức. Đây thực sự là trải nghiệm rất vui", chị nhớ lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.