Choáng ngợp với loạt sinh vật huyền bí làm từ đất sét

03/06/2022 07:30 GMT+7

Từ bỏ nghề thiết kế nội thất, chàng trai 9X chuyển sang “bầu bạn” cùng đất sét và cho ra lò nhiều sinh vật huyền bí ấn tượng của văn hóa phương Đông.

Kỳ lân, chu tước, kim qui hay phượng hoàng,… tưởng chỉ có thể nhìn thấy qua sách vở và phim ảnh nay đã xuất hiện tại TP.HCM, trong bộ sưu tập các sinh vật huyền bí của văn hóa phương Đông. Người tạo nên những sản phẩm độc đáo và đẹp mắt này là chàng trai Nguyễn Hải Âu ở quận Tân Phú, TP.HCM.

Anh Nguyễn Hải Âu đang tạo hình phượng hoàng

CHIÊU NGÔ

Quyết định theo đuổi đam mê thời trung học, Hải Âu đã từ bỏ công việc thiết kế nội thất với thu nhập ổn định, để tìm tòi và mày mò nặn ra vô số những bức tượng độc đáo bằng đất sét.

Bằng khả năng tưởng tượng và đôi tay khéo léo, chàng trai 30 tuổi đã thổi hồn vào những thỏi đất vô tri vô giác, biến chúng thành những sản phẩm độc đáo mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử.

Tượng chu tước được hoàn thành tỉ mỉ từ chính tay anh Âu

chiêu ngô

Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, anh Hải Âu thường mất từ 7 đến 20 ngày, phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau như phác thảo, làm khung xương cho mẫu, đắp đất tạo hình, làm chín đất, tô sơn hoàn thiện. Trong đó, đắp đất tạo hình là khâu quan trọng nhất, đòi hỏi người thợ phải thật khéo tay và tỉ mẩn từng chút để tạo được những cho tiết chân thật nhất.

Căn cứ vào đặc điểm của mỗi sinh vật mà anh sử dụng các loại đất khác nhau. Đất sáp dùng làm phôi mẫu và đúc ra các sản phẩm hàng loạt. Với những sản phẩm độc bản, phải sử dụng đất tự khô, đất nung hoặc đất sét AB.

Hình tượng rồng được tạo thành nhiều mẫu mã khác nhau

Chiêu ngô

Năng khiếu vẽ nghệ thuật và những hiểu biết về thiết kế nội thất đã giúp ích cho chàng trai này rất nhiều trong quá trình nặn tượng bằng đất sét. Tuy nhiên, để có thể tạo ra những sản phẩm sống động và chân thực nhất, anh phải nghiên cứu, học hỏi thêm các kiến thức liên quan.

Sau 5 năm, bộ sưu tập của chàng trai 9X đã lên đến con số vài trăm. Với Hải Âu, thật khó để có thể chọn ra đâu là sản phẩm tâm đắc nhất, vì mỗi sản phẩm làm ra đều xuất phát từ tâm huyết, niềm tin và đam mê của bản thân.

Suốt 5 năm gắn bó với nghề nặn tượng bằng đất sét, Hải Âu luôn muốn phát triển và nhân rộng bộ môn nghệ thuật này đến mọi người, nhất là các em nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.