Chiều nay, xếp hàng dài chờ đổ xăng nhưng vẫn không được giọt nào

09/10/2022 17:41 GMT+7

Chiều nay 9.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại các cây xăng dầu ở TP.HCM, nhiều người xếp hàng dài đợi tới lượt để đổ xăng .

Người trẻ xếp hàng dài chờ đổ xăng tại một cây xăng trên đường Võ Văn Ngân, TP.Thủ Đức

THẢO PHƯƠNG

Xếp hàng đợi đổ xăng mà cứ ngỡ đợi phát người yêu

Ghi nhận của PV tại cây xăng Petrolimex trên đường Võ Văn Ngân (TP.Thủ Đức), đang đứng xếp hàng ngoài nắng để đợi tới lượt đổ xăng, Ngọc Uyên, sinh viên (SV) Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức thể hiện rõ sự mệt mỏi: "Tình trạng xếp hàng dài như này mình đã gặp nhiều lần trong ngày hôm nay rồi. Mình đã đi 6 cây xăng rồi nhưng vẫn không đổ được giọt nào, hai cây thì đóng cửa, các cây còn lại thì xếp hàng cả buổi, đến khi tới lượt mình thì nhân viên báo hết xăng. Bây giờ đứng xếp hàng nhưng vẫn lo, không biết có còn xăng tới lượt mình không.

Mặc dù chờ đợi cả ngày nay mình quen rồi, như kiểu đi đường mà gặp kẹt xe ấy, nhưng chỉ sợ phải dắt bộ về nhà. Cây xăng này như là cây xăng ‘hy vọng’ của mình vậy”, Uyên nói.

Kim đồng hồ báo xăng xe của Ngọc Uyên xuống tới chữ E nhưng vẫn chưa đổ được giọt xăng nào

THẢO PHƯƠNG

Cùng nỗi khổ đó Nguyễn Thị Lựu, SV năm 4, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) bộc bạch: "Đây là lần đầu tiên đi đổ xăng mà mình thấy cảnh này. Xếp hàng đợi dài cổ như đợi phát người yêu. Hôm nay đi làm về mệt mà nghĩ tới cảnh xe không xăng phải dắt bộ mình quá mệt mỏi".

Chiều tan tầm vất vả vì nhiều trạm xăng ở TP.HCM thông báo hết hàng

“Vừa đi đường vừa cầu nguyện”

“Vừa đi đường vừa cầu nguyện”, đó là lẩm bẩm của Lưu Thị Thu Hương, SV năm 4 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) khi đưa người thân từ Đông Hòa, Dĩ An (Bình Dương) đến sân bay Tân Sơn Nhất nhưng không gặp cây xăng nào.

“Mình đi mười mấy cây số nhưng dọc đường đi không có cây xăng nào còn xăng, nếu có thì mọi người xếp hàng quá đông, tràn ra cả đường quốc lộ. Cây xăng khác mình ghé thì hết xăng, phải đi tiếp đoạn dài mới có cây xăng nhưng cũng chỉ được đổ 20.000 đồng. Việc găm xăng chờ lên giá mình nghe nói nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình gặp”.

Người trẻ bất chấp trời nắng vẫn kiên nhẫn đợi tới lượt để được đổ xăng

THẢO PHƯƠNG

Nhiều bạn trẻ khác cùng cảnh ngộ vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng đợi hàng giờ đồng hồ: Võ Thị Thu Hằng, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thể hiện rõ sự mệt mỏi: "Mình xếp hàng đổ xăng gần một tiếng rồi, không hiểu lý do vì sao lại thiếu hụt xăng như vậy. Mặc dù rất mệt nhưng ai cũng đợi như mình nên thôi ráng đợi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.