Cháu bé 3 tuổi bị chó cắn rách mặt khi đi du lịch cùng gia đình

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
29/07/2023 12:04 GMT+7

Cháu N.V.M.A (3 tuổi, ở Bình Phước) cùng gia đình đi bộ tại con đường đá xanh ở xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, Bình Định) thì bị chó cắn.

Ngày 29.7, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, Bình Định), xác nhận thông tin trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp cháu bé 3 tuổi bị chó cắn gây nhiều vết thương khi đi du lịch cùng với gia đình.

Đó là trường hợp cháu N.V.M.A, con của anh N.V.H (32 tuổi, ở P.Long Phước, TX.Phước Long, Bình Phước).

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh H. cho biết gia đình từ Bình Phước đến TP.Quy Nhơn du lịch, sau đó thuê một homestay ở xã Nhơn Lý để lưu trú vào ngày 27.7.

Cháu bé 3 tuổi bị chó cắn rách mặt khi đi du lịch cùng gia đình - Ảnh 1.

Các bác sĩ xử lý vết thương cho cháu N.V.M.A

V.A

Khoảng 16 giờ cùng ngày, gia đình anh H. đi tham quan tại khu vực Eo Gió (xã Nhơn Lý). Khoảng 1 giờ sau, gia đình anh rời Eo Gió đến con đường đá xanh ở xã Nhơn Lý để đi bộ xem tranh bích họa.

"Đi bộ được vài phút, con tôi đi trước thì có con chó từ đâu nhảy ra cắn cháu. Em trai tôi đi gần đó chạy lại đạp con chó ra rồi đuổi nó đi. Con tôi bị chó cắn chảy máu rất nhiều, một người dân ở đó giúp gia đình đưa cháu đi Trạm y tế xã Nhơn Lý", anh H. kể.

Theo anh H., cháu N.V.M.A bị chó cắn gây ra nhiều vết thương trên mặt và vùng cổ. Nhân viên Trạm y tế xã Nhơn Lý nói vết thương quá nặng, yêu cầu gia đình đưa đến bệnh viện tuyến trên. Gia đình đưa cháu N.V.M.A đến một bệnh viện ở TP.Quy Nhơn nhưng do bệnh viện này không có vắc xin tiêm phòng bệnh dại nên gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Thu Phúc (TP.Quy Nhơn).

Tại Bệnh viện đa khoa Thu Phúc, các bác sĩ tư vấn nên chích vắc xin phòng dại ngay, sau đó mới khâu lại vết thương.

"Các bác sĩ mất gần 2 giờ đồng hồ để khâu lại khoảng 30 vết thương ở vùng mặt và vùng cổ cho cháu", anh H. nói.

Sau khi xảy ra sự việc nói trên, chủ homestay đã hoàn tiền thuê phòng cho anh H., giúp gia đình anh đưa cháu đi bệnh viện và cho ở nhờ nhà tại nội thành Quy Nhơn trong thời gian gia đình điều trị cho cháu N.V.M.A.

"Chủ homestay đã giúp gia đình tôi báo cáo sự việc với công an và chính quyền xã Nhơn Lý. Trong ngày 28.7, cán bộ công an xã Nhơn Lý cũng đã gặp mặt gia đình để lấy lời khai. Gia đình tôi không có yêu cầu bồi thường gì, chỉ mong người dân ý thức hơn trong việc tiêm phòng cho chó và không nên thả rông chó ra đường vì sẽ gây nguy hiểm cho người khác", anh H. nói.

Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc yêu cầu lực lượng công an xã gặp gia đình để xác minh, xử lý vụ việc, UBND xã Nhơn Lý cũng sẽ cử đại diện đến động viên, thăm hỏi và xin lỗi gia đình anh H. Sau vụ việc này, UBND xã Nhơn Lý sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng cho vật nuôi và không thả rông vật nuôi ra ngoài đường, nhất là tại các điểm du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.