'Chẳng khác trò ru-lét Nga': Người được thả kêu gọi cứu những con tin còn ở Gaza

'Chẳng khác trò ru-lét Nga': Người được thả kêu gọi cứu những con tin còn ở Gaza

17/12/2023 19:30 GMT+7

Cô Sharon Alony-Cunio, người Israel, đã sống sót sau 52 ngày làm con tin ở Gaza cùng với hai cô con gái nhỏ trước khi cả 3 mẹ con được thả trong một thỏa thuận trao đổi giữa Israel và Hamas. Nhưng cô lo sợ cho tính mạng của chồng mình, người vẫn đang bị giam giữ tại Dải Gaza.

Cô Sharon Alony-Cunio, quốc tịch Israel, cùng với hai bé sinh đôi của mình đã trải qua 52 ngày khổ ải khi bị Hamas bắt làm con tin ở Dải Gaza.

Và trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được thả, cô nói với Reuters rằng tâm trí của cô giờ đây hướng về chồng mình là anh David, người vẫn đang bị giam giữ.

Alony-Cunio là một trong 240 người bị các tay súng Hamas bắt làm con tin vào ngày 7.10 khi nhóm Hồi giáo này vượt qua biên giới Israel và giết chết 1.200 người.

Các tay súng này đã tấn công các trại tị nạn và phóng hỏa ngôi nhà của gia đình cô, rồi chĩa súng bắt cô đi theo sau khi cô thoát ra ngoài qua cửa sổ. Cô bị đưa qua biên giới cùng với chồng và một trong hai bé song sinh, con của hai người..

Bé còn lại bị giam giữ riêng biệt ở Gaza trong 10 ngày trước khi họ được đoàn tụ ở nơi giam cầm.

Gia đình Israel bị bắt làm con tin cùng nhau, chia cắt sau khi được thả - Ảnh 1.

Sharon Alony-Cunio (giữa) cùng bố mẹ tham gia phỏng vấn với Reuters, ở Yavne (Israel), ngày 10.12.2023

REUTERS

Alony-Cunio cho biết nhóm con tin của cô đã bị giữ trên mặt đất và được chuyển đi một vài lần. Nhưng với những ký ức vẫn còn hằn sâu và khi chồng còn bị bắt, cô không thể kể chi tiết.

Trong đợt tạm dừng bắn kéo dài 7 ngày, hơn 100 con tin được thả ra. Những người còn lại vẫn đang bị giam giữ khi Israel nối lại cuộc tấn công Gaza và thề sẽ tiêu diệt Hamas.

Theo cơ quan y tế địa phương, hơn 18.000 người ở Gaza đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh bắt đầu.

Giờ đây khi đã trở về nhà cùng với hai bé gái song sinh 3 tuổi là Julie và Emma, Alony-Cunio cầu xin 137 con tin còn lại được giải thoát. “Có rất nhiều gia đình không có cha, không có con gái, không có anh trai, không có ông, bà, mẹ. Mọi người ơi, có khoảng 138 gia đình ở đó. Họ cần phải trở về ngay bây giờ. Mọi người cần phải làm mọi điều có thể để mang họ trở lại ngay bây giờ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.