[CHẠM VÀO ƯỚC MƠ] Kiên què hoàn lương, nghẹn lòng nhốt 2 con thơ mưu sinh

12/04/2018 11:20 GMT+7

Lê Trung Kiên, dù 2 chân bị tật đi lại rất khó khăn nhưng lại là một tay lêu lỏng, trộm cắp vặt để sống qua ngày ở Quảng Trị. Quá khứ đen ấy khép lại khi Kiên cưới vợ và làm cha của 2 cậu con trai kháu khỉnh. Từ khi có con, Kiên may vá giày dép nhặt từng đồng về nuôi con. 2 đứa con thơ của Kiên dù mới 3-4 tuổi nhưng ngày nào cũng ngoan ngoãn chịu cảnh cha mẹ nhốt mình lại trong phòng trọ từ sáng đến chiều. Quá tuổi đến trường nhưng 2 cậu bé con Kiên cứ phải bị nhốt, tự chơi và tự ngủ suốt cả thời ấu thơ. Chương trình được phát trực tiếp trên thanhnien.vn, kênh YouTube và Fanpage Facebook Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.