Câu chuyện ‘ăn cắp’ bài dự thi Genius Olympiad: Mắt xích vẫn là người thầy

Câu chuyện ‘ăn cắp’ bài dự thi Genius Olympiad: Mắt xích vẫn là người thầy

09/07/2023 18:30 GMT+7

Vụ lùm xùm nữ sinh Trường THCS Lê Văn Tám tố nam sinh Trường THPT Gia Định “ăn cắp” bài dự thi Genius Olympiad vẫn chưa khép lại dù hai bên đều đã lên tiếng. Nhận định về câu chuyện này, TS. Phạm Hiệp, nhà nghiên cứu giáo dục, cho rằng đôi bên cần hướng giải quyết mang tính nhân văn và thầy T. mắt xích của vụ việc cần lên tiếng rõ ràng hơn.

Trong 2 ngày vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao trước vụ việc một nữ sinh lớp 9 Trường THCS Lê Văn Tám “tố” nam sinh Trường THPT Gia Định “ăn cắp” bài dự thi Genius Olympiad, cuộc thi quốc tế nhằm thúc đẩy nhận thức về các vấn đề môi trường. 

Ở thời điểm hiện tại, dù hai bên đều lên tiếng nhưng vụ việc vẫn chưa khép lại. Là nhà nghiên cứu giáo dục, TS. Phạm Hiệp đã có những chia sẻ với Báo Thanh Niên về câu chuyện này với góc nhìn trung lập.

Câu chuyện ‘ăn cắp’ bài dự thi Genius Olympiad: Mắt xích vẫn là người thầy - Ảnh 1.

TS. Phạm Hiệp - nhà nghiên cứu giáo dục

NVCC

TS. Phạm Hiệp cũng chỉ ra mắt xích của câu chuyện nằm ở thầy T., người hướng dẫn của cả hai học sinh. Dù thầy T. đã trả lời trước báo chí, song, TS. Phạm Hiệp cho rằng trách nhiệm của người hướng dẫn đang không thể hiện rõ khi lùm xùm xảy ra.

Khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, không ít lời công kích dành cho nam sinh C., người bị tố cáo trong câu chuyện này. Thế nhưng, TS. Phạm Hiệp không đồng tình với cách giải quyết này. Do cả 2 học sinh đều dưới độ tuổi vị thành niên nên người lớn cần có sự giải quyết mang tính nhân văn, thay vì đấu tố trên mạng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.