Cái kết của nữ nhân viên spa và chồng trẻ buôn ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/03/2024 20:20 GMT+7

Hoa đã có 1 đời chồng và 2 con riêng. Sau khi lấy Hoàng, người trẻ hơn 10 tuổi, mới ra tù, cả hai cùng đi buôn ma túy.

Chiều tối 28.3, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đôi vợ chồng buôn ma túy.

HĐXX tuyên phạt Trần Thị Hoa (37 tuổi) mức án tù chung thân, Mai Thanh Hoàng (27 tuổi) mức án 20 năm tù, Nguyễn Hoàng Tuấn (29 tuổi, cùng ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) mức án 17 năm tù, cùng tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, Hoa đã có 1 đời chồng và 2 con riêng. Sau khi ly dị, Hoa gửi 2 con cho mẹ chăm sóc để đi làm nhân viên spa.

Cái kết của nữ nhân viên spa và chồng trẻ buôn ma túy- Ảnh 1.

Hoa chuyên bán ma túy tổng hợp thuốc lắc

NGUYỄN TÚ

Còn Hoàng đã có tiền án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Ra tù, Hoàng đi làm nghề giao hàng (shipper) và quen Hoa, người lớn hơn Hoàng 10 tuổi.

Sau thời gian chung sống như vợ chồng, năm 2020 cả hai đăng ký kết hôn và có 1 con trai chung. Do thất nghiệp trong dịch Covid-19, vợ chồng Hoàng, Hoa mua ma túy bán lại để kiếm tiền tiêu xài.

Cái kết của nữ nhân viên spa và chồng trẻ buôn ma túy- Ảnh 2.

Hoàng chuyên bán hàng khay Ketamine

NGUYỄN TÚ

Hai vợ chồng phân chia "thị phần" rõ ràng, Hoa chuyên bán ma túy tổng hợp thuốc lắc còn Hoàng chỉ bán hàng khay Ketamine. Hoa đã 3 lần mua tổng cộng 480 viên thuốc lắc với giá 200.000 đồng/viên, bán lại 300.000 đồng/viên.

Hoàng 4 lần mua tổng cộng 200 gram hàng khay Ketamine với giá 120 triệu đồng, bán lại với giá 1 lời 1. Tổng cộng vợ chồng Hoàng, Hoa đã thu lợi trên 100 triệu đồng từ mua bán ma túy.

Cái kết của nữ nhân viên spa và chồng trẻ buôn ma túy- Ảnh 3.

Từ trái qua: Tuấn, Hoàng, Hoa trước tòa

NGUYỄN TÚ

Chiều 30.12.2022, Công an Q.Sơn Trà đột kích căn nhà của vợ chồng Hoàng, Hoa ở P.Mân Thái (Q.Sơn Trà), thu giữ tổng cộng gần 170 gram ma túy các loại. Cả hai khai nhận trước đó đã bán 140 gram ma túy, không thu hồi được.

Trong vụ án, Nguyễn Hoàng Tuấn là người chuyên mua ma túy của Hoa, Tuấn sống với ông bà nội từ nhỏ do cha mẹ ly hôn. Trước khi buôn ma túy, Tuấn làm đủ nghề như bảo vệ, shipper, nhân viên khách sạn, thợ sơn… Lần cuối cùng Tuấn mua 250 viên thuốc lắc với giá 60 triệu đồng, tuy nhiên đánh rơi 30 viên, còn lại 220 viên chưa kịp bán thì bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.