Các tuyến hẻm 'thay áo mới' đón tết

25/01/2024 08:00 GMT+7

Những ngày gần đây, nhiều tuyến hẻm ở TP.HCM "khoác áo mới" để đón Tết Nguyên đán 2024 với những tiểu cảnh vô cùng bắt mắt, thu hút nhiều bạn trẻ.

Có dịp đi ngang hẻm 18A Nguyễn Thị Minh Khai, bạn sẽ bất ngờ trước khung cảnh có hàng trăm chiếc đèn lồng lớn, nhỏ được treo trên cao, không chỉ làm đẹp khu phố mà còn thu hút sự chú ý của người đi đường, du khách nước ngoài.

Các tuyến hẻm 'thay áo mới' đón tết- Ảnh 1.

Con hẻm 18A Nguyễn Thị Minh Khai dài hơn 100 m được treo đèn lồng rực rỡ

HUỲNH NHI

Người dân KP.5, P.Đa Kao, Q.1 (TP.HCM) cho biết đây là năm đầu tiên họ trang trí tết rực rỡ như thế này với sự đóng góp công sức của các gia đình. Từ một tuần trước, họ bắt tay vào mua đèn lồng, giăng dây qua các con đường, gắn cành mai vàng làm cổng, đến nay thì khâu trang trí đã hoàn tất.

Các tuyến hẻm 'thay áo mới' đón tết- Ảnh 2.

Tiểu cảnh tết bên trong hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 (TP.HCM)

HUỲNH NHI

Có mặt tại TP.HCM trong những ngày cận tết Nguyên đán, Sarah Wilkn (25 tuổi), du khách người Đức, cho biết rất vui khi thấy đường phố trang hoàng rực rỡ từ trong ra ngoài, ngay các tuyến hẻm nhỏ cũng được chăm chút. Sarah cho biết VN là đất nước thứ 4 mà cô đi du lịch trên thế giới và ở lại đây được khoảng 1 tháng.

"TP.HCM nhộn nhịp, tất bật, có nhiều món ăn đường phố rất ngon. Chúng tôi sẽ không kịp đón tết Nguyên đán ở VN vì phải di chuyển sang Campuchia, nhưng hẳn là năm mới ở đây rất thú vị, vì đi đâu cũng thấy mọi người trang trí đường phố xinh đẹp, nhiều hoa. Một số người bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để đón những điều may mắn sắp đến", Sarah chia sẻ.

Các tuyến hẻm 'thay áo mới' đón tết- Ảnh 3.

Người dân khu phố đầu tư cây, trái thật cho tiểu cảnh tết thêm sinh động

HUỲNH NHI

Cũng tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, người dân hẻm 153, KP.6, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 đã hoàn tất "đường hoa mini" với nhiều tiểu cảnh sinh động, rực rỡ sắc xuân. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trưởng KP.6, đây là năm thứ tư người dân tại hẻm trang trí không gian chung đón tết.

"Chúng tôi góp sức người, sức của, trang trí theo kiểu "cây nhà lá vườn". Nhà có cây chuối, khế cũng mang ra, làm từ sáng sớm đến chiều để khu phố có không gian ngày tết vui vẻ, nhiều tiểu cảnh chụp hình, ai ai cũng có kỷ niệm trong năm mới", bà Cẩm nói.

Sáng sớm đi làm, anh Ngô Tùng (35 tuổi), ngụ tại hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 (TP.HCM), rất bất ngờ với diện mạo mới hoàn toàn của khu mình sống. Mới vài ngày ngắn ngủi mà hẻm đã ngập tràn sắc đỏ, vàng của hoa mai, đào. Thậm chí còn có tiểu cảnh hồ sen, cá chép bơi lượn. "Tôi cảm thấy tết đã đến gần, trong lòng rất nôn nao", anh Tùng chia sẻ.

Các tuyến hẻm 'thay áo mới' đón tết- Ảnh 4.

Du khách nước ngoài thích thú check-in với tiểu cảnh tết trong hẻm 100 Trần Hưng Đạo

HUỲNH NHI

Một nơi khác cũng có không gian tết thật rực rỡ là hẻm 100 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1. Địa điểm này gây chú ý với màu đỏ nổi bật của cờ, đèn lồng treo xen kẽ bên trên. Dọc hẻm là những gánh hoa cúc mâm xôi, giỏ bánh tét, bánh chưng, dưa hấu, gợi nhớ không khí tết xưa.

Người dân khu phố còn để bàn ghế cho du khách ngồi check-in trong lúc du xuân, mọi thứ đều được xếp gọn gàng, không ảnh hưởng đến việc lưu thông. Đêm đến, nơi này cũng không kém phần lung linh khi đèn LED được treo dọc tuyến hẻm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.