Cà Mau: 2 án tử hình trong vụ giết người quăng xác xuống biển và cướp của

Gia Bách
Gia Bách
30/06/2023 08:23 GMT+7

TAND tỉnh Cà Mau tuyên tử hình 2 bị cáo trong vụ án giết người quăng xác xuống biển và cướp tài sản.

2 án tử hình, 2 án chung thân

Ngày 29.6, TAND tỉnh Cà Mau xét xử vụ án giết người quăng xác xuống biển và cướp tài sản, xảy ra đầu năm 2021. 

Theo đó, HĐXX tuyên tử hình 2 bị cáo Lê Văn Điền (37 tuổi, ngụ xã Nam Thái A, H.An Biên, Kiên Giang), Nguyễn Hoài Nhớ (25 tuổi, ngụ TT.Đầm Dơi, H.Đầm Dơi, Cà Mau) về tội giết người và cướp tài sản. Trong đó, Lê Văn Điền được xác định là chủ mưu.  

Cà Mau: 2 án tử hình cho bị can giết người quăng xác xuống biển, cướp của - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Điền được xác định là chủ mưu vụ án giết người quăng xác xuống biển

G.B

Bị cáo Nguyễn Văn Hải (31 tuổi, ngụ xã Phong Điền, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) và Trương Hoàng Chí (27 tuổi, ngụ P.Pháo Đài, TP.Hà Tiên, Kiên Giang) bị phạt án chung thân về tội giết người và tội cướp tài sản. 

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi, ngụ xã Phong Điền, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) và Lê Văn Vồ (40 tuổi, xã Hưng Yên, H.An Biên, Kiên Giang) mỗi bị cáo 7 năm tù về tội cướp tài sản;  Trịnh Văn Lặt (31 tuổi, xã Mỹ Bình, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng) 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Giết người  quăng xác xuống biển

Theo cáo trạng, ông Huỳnh Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ H.Ba Tri, Bến Tre) là tài công tàu cá BT 97759-TS. Còn tàu cá BT 97892-TS, do ông Nguyên Hồng Quan (45 tuổi, H.Ba Tri, Bến Tre) làm tài công. 

Ngày 1.2.2021, cả 2 tàu xuất phát tại cửa biển Sông Đốc (TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) ra khơi hoạt động. Trong quá trình đánh bắt, một số ngư phủ thường xuyên bị Tuấn chửi mắng, bắt làm việc liên tục, thời gian nghỉ ngơi ít.

Cà Mau: 2 án tử hình cho bị can giết người quăng xác xuống biển, cướp của - Ảnh 2.

Bị cáo Điền và Nhớ (hàng đầu) bị tuyên tử hình về tội giết người

G.B

Ngày 25.3.2021, sau khi bán cá xong và được tặng 2 thùng bia, 3 lít rượu, Điền, Nhớ, Hùng, Hải và Dương Thanh Tươi lấy bia uống thì bị Tuấn chửi, không cho uống nên 5 người lên cabin ngủ. Chiều hôm sau, Nhớ, Điền, Chí, Hải, Tươi và Hùng tiếp tục tổ chức uống bia. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Hùng và Tươi nghỉ uống, đi ngủ. Còn lại Nhớ, Điền, Chí và Hải ngồi uống tiếp và Điền rủ Nhớ, Chí, Hải giết Tuấn thì cả 3 đồng ý. 

Nhớ vào cabin, lấy 4 con dao mang ra, mỗi người cầm 1 cây, riêng Hải đến bếp nấu ăn lấy thêm 1 con dao. Lúc này, Tươi từ cabin đi ra để vệ sinh thì gặp Điền, Điền rủ Tươi cùng tham gia nhưng Tươi không đồng ý. Ngay lúc đó, Điền, Nhớ kề dao vào cổ Tươi bắt phải tham gia nếu không thì bị giết nên Tươi đồng ý.

Vào buồng lái, thấy Tuấn đang nằm ngủ, Điền đếm "1,2, 3" nhưng không ai đâm Tuấn. Điền đếm lần thứ 2 và dùng dao đâm vào người Tuấn. Tiếp theo, Nhớ dùng dao đâm Tuấn. Liền lúc này, Hải và Chí xông vào đâm trúng nhiều cái vào người Tuấn. Nhớ tiếp tục dùng dao cắt vào vùng cổ Tuấn một cái còn Tươi đứng ngoài cửa buồng lái nhìn vào, không tham gia đâm Tuấn. Đâm Tuấn xong, các bị cáo quăng dao xuống biển.

Cắt dây neo, lái tàu cá bỏ trốn

Sau khi xác định Tuấn đã chết, Điền kêu Hùng, Lặt, Vồ và Phạm Văn Sơn thức dậy. Điền ra lệnh cho Vồ đề máy tàu, còn Hải, Tươi cắt dây neo mũi tàu, Nhớ cắt dây lái (nối với ghe BT-97892-TS) rồi Điền điều khiển tàu cá BT 97759-TS bỏ trốn. 

Khoảng 30 phút sau, ông Quan phát vụ việc nên điều khiển tàu cá BT 97892-TS đi tìm. Khi phát hiện bị truy đuổi, Điền kêu Hùng, Tươi khiêng xác Tuấn bỏ xuống biển. Sau đó, Điền chỉ đạo Hùng gỡ máy định vị, còn Hùng, Nhớ, Hải, Chí, Tươi thả 2 miệng lưới cào, dây, đũa cào (dụng cụ đánh bắt) xuống biển để cản đường ông Quan.

Để tránh bị ông Quan truy đuổi, Điền điều khiển tàu chạy về vùng biển Malaysia. Do sợ Hải quân Malaysia bắt giữ nên ông Quan điều khiển ghe quay về thông báo cho chủ ghe biết.

Sau khi thoát được sự truy đuổi của ông Quan, Điền điều khiển tàu về vùng biển Việt Nam, tắt máy nghỉ. Điền kêu Nhớ, Hùng, Chí, Vồ vào buồng lái tìm lấy tài sản của Tuấn. Hùng tìm được 6,8 triệu đồng đưa cho Điền, Điền đưa lại cho Chí cất giữ, còn Vồ lấy 1 điện thoại di động của Tuấn.

Điền cũng chỉ đạo lấy thiết bị định vị, máy bộ đàm, ống nhòm... bỏ vào bọc và bàn tìm nơi bỏ trốn thì tất cả thống nhất vào vùng biển Kiên Giang để trốn. Về đến vùng biển Kiên Giang (xã Lại Sơn, H.Kiên Hải, Kiên Giang), Điền gọi điện cho người quen ra chở người và đồ vào đất liền. Trước khi rời đi, Điền kêu Nhớ gỡ lấy 1 bình ắc quy, kêu Vồ lấy khoảng 40 lít dầu, Hải xuống hầm lấy 144,7 kg mực khô.

Vào đất liền, Vồ, Lặt, Tươi và ông Sơn đòi về trước nên Điền lấy 6,8 triệu đồng chia cho Vồ, Tươi, ông Sơn mỗi người 1,5 triệu đồng và Lặt 1,4 triệu đồng để về nhà trước, số tiền còn lại Điền cất giữ.

Sau đó, Điền, Nhớ, Hùng đem 108 kg mực khô ra chợ Thứ 7 (xã Đông Thái, H.An Biên, Kiên Giang) bán được 36,7 triệu đồng. Số mực khô còn lại (36,7 kg) gửi lên Đồng Nai nhờ bán giùm. Số tiền bán mực khô, Nhớ lấy 10 triệu đồng chia cho Nhớ, Hải, Chí, Hùng và Điền mỗi người 2 triệu đồng, còn lại hơn 26 triệu đồng Điền cất giữ để trả tiền đò, sử dụng chung. Sau đó, Điền, Nhớ, Hùng, Hải thuê xe taxi về nhà vợ Điền ở H.Đầm Dơi chơi. Tại đây Hải đưa 2 triệu đồng lại cho Điền, còn Chí đến Bến Tre tiếp tục làm thuê cho ghe biển khác.

Ngay 30.3.2021, ông Sơn đến Đồn biên phòng Sông Đốc trình báo việc ông Tuấn bị giết. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra và tiến hành bắt giam các bị cáo trên.

Sau khi bị quăng xác xuống biển, thi thể của Tuấn được Hải quân Malaysia vớt được, đưa vào Cảng Đỏ. Phải mất thời gian sau, thì gia đình mới đưa thi thể của Tuấn về nước an táng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.