Boong-ke hạt nhân thành chốn nương thân cho nhóm người Ukraine trốn bom đạn

Boong-ke hạt nhân thành chốn nương thân cho nhóm người Ukraine trốn bom đạn

La Vi
La Vi
08/03/2023 15:00 GMT+7

Tại một ngôi làng nhỏ gần vùng Kherson, tàn tích còn sót lại từ Chiến tranh Lạnh lại trở thành nơi náu thân an toàn của những người còn ở lại.

Nơi đây có thể trông như một tầng hầm, nhưng không phải. Đây là nơi trú ẩn khỏi bụi phóng xạ, một boongke, được Liên Xô xây dựng từ tận những năm 1950 để làm nơi trú ẩn cho binh lính nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân với phương Tây.

Hiện tại bà Svitlana Gynzhul là một trong 5 người đang sống tại đây.

"Sau khi căn hộ của tôi bị trúng bom, tôi mang đồ đạc từ đó xuống hầm: bếp gas và chăn. Vì chúng tôi xây căn hầm này ở đây nên chúng tôi có thể sống như những người bình thường. Dù đạn pháo bay qua đầu thì chúng tôi có những tiện nghi ở dưới này. Và bây giờ chúng tôi vẫn sống ở đây", bà Gynzhul nói.

Gặp người phụ nữ sống trong hầm trú ẩn từ thời Liên Xô cũ - Ảnh 1.

Bà Gynzhul nấu ăn bên trong boongke

Reuters

Cuộc sống của bà Gynzhul trong căn hầm 70 năm tuổi cho thấy những biện pháp tuyệt vọng mà người Ukraine phải làm để sống sót.

Làng Luch có 2 boongke như thế này. Căn hầm ban đầu có cửa kim loại nặng, giường tầng và mặt nạ phòng độc, nhưng tất cả đã bị đánh cắp trước xung đột. Theo bà Gynzhul giải thích thì không ai nghĩ rằng sẽ cần sử dụng đến boongke.

Luch từng có gần 1.000 cư dân, nhưng bây giờ chỉ còn lại khoảng 50 người, trong đó 30 người sống dưới lòng đất trong 2 boongke và 1 tầng hầm. Bà Gynzhul đã sống dưới tầng hầm cùng chồng và con trai kể từ tháng 8 năm ngoái.

Bà Gynzhul kể lại: "Ngay từ ngày đầu tiên, khi mọi thứ bắt đầu, chúng tôi đã bắt đầu dọn dẹp hầm tránh bom. Và may là chúng tôi bắt đầu làm việc đó vì vào ngày 24.2, lúc 11 giờ đêm, một quả đạn đã phát nổ trong làng của chúng tôi. Trong giai đoạn đầu tiên chúng tôi bị pháo kích vào ban đêm, nghĩa là mọi người chỉ đến nơi trú ẩn vào ban đêm. Nhưng sau khi tăng cường pháo kích, chúng tôi phải ở trong nơi trú ẩn cả ngày lẫn đêm".

"Chúng tôi ngay lập tức đưa những người về hưu và trẻ em đến đây, vì chúng tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng đối với họ. Tôi đau lòng khi chứng kiến mọi thứ bị tàn phá ra sao. Tôi sợ hãi và đau đớn", bà Gynzhul chia sẻ.

Con trai của bà Gynzhul đang chuẩn bị ra trận ở Bakhmut, nơi đang diễn ra những trận giao tranh ác liệt nhất cuộc xung đột.

Bà Gynzhul kể rằng mình cũng từng chuyển thông tin về các hoạt động di chuyển của lực lượng Nga cho quân đội Ukraine trong thời gian Nga còn kiểm soát khu vực này. Quân đội Nga đã bị đẩy bật khỏi khu vực vào mùa thu năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.