Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lại nhập viện, phải hủy đi châu Âu họp NATO

13/02/2024 07:45 GMT+7

Lầu Năm Góc ngày 12.2 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hủy kế hoạch tới Brussels (Bỉ) để dự hội nghị của các lãnh đạo quốc phòng NATO, sau khi nhập viện lần thứ hai trong năm nay.

Ông Austin, 71 tuổi, được đưa đến Bệnh viện Quân y Walter Reed hôm 11.2 vì "các triệu chứng có thể liên quan vấn đề khẩn cấp về bàng quang". Bệnh viện ngày 12.2 thông báo lãnh đạo Lầu Năm Góc đã trải qua các thủ tục không phẫu thuật, có gây mê toàn thân, để giải quyết vấn đề về bàng quang.

"Bộ trưởng Austin sẽ không tới Brussels trong tuần này như kế hoạch ban đầu", thiếu tướng Không quân Patrick Ryder, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, nói trong một cuộc họp báo hôm 12.2, theo Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lại nhập viện, phải hủy đi châu Âu họp NATO- Ảnh 1.

Ông Austin hôm 29.1

REUTERS

Ông Austin đã không tiết lộ về cuộc phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt vào tháng 12.2023 và lần nhập viện sau đó vào tháng 1 để giải quyết biến chứng hậu phẫu. Sự việc đã làm náo động chính trường Mỹ, khiến Tổng thống Joe Biden bị chỉ trích và dẫn đến các cuộc điều tra.

Lầu Năm Góc chưa cho biết liệu vấn đề mới nhất về bàng quang của ông Austin có phải là biến chứng khác từ cuộc phẫu thuật tuyến tiền liệt đó hay không, nhưng bệnh viện tỏ ra lạc quan về kết quả điều trị bệnh ung thư của ông.

Ông Austin lẽ ra sẽ đi Brussels (thủ đô Bỉ) để tham dự hội nghị của các bộ trưởng quốc phòng trong NATO vào ngày 15.2, cũng như tham dự một hội nghị khác với các đồng minh vào ngày 14.2 để thảo luận về cách tiếp tục hỗ trợ Ukraine chống lại Nga trong xung đột đang diễn ra.

Lầu Năm Góc cho biết hội nghị về nhu cầu quốc phòng của Ukraine, được gọi là Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG), sẽ được tổ chức trực tuyến.

"Mặc dù Bộ trưởng Austin hiện có ý định tham gia UDCG trực tuyến, nhưng ông ấy sẽ tùy cơ ứng biến dựa theo tình trạng sức khỏe của mình", người phát ngôn Ryder cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xin lỗi, hối tiếc vì giấu kín bệnh ung thư

Không rõ khi nào ông Austin sẽ được xuất viện nhưng ông đã chuyển giao nhiệm vụ cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks. Bệnh viện Walter Reed cho biết ông Austin dự kiến có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bình thường của mình vào ngày 13.2.

"Thời gian nằm viện dự kiến sẽ không kéo dài", bệnh viện cho biết trong một tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.