Hé lộ nguyên nhân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bí mật nhập viện, giấu cả Nhà Trắng

10/01/2024 07:24 GMT+7

Những tình tiết mới liên tục được tiết lộ xoay quanh sự việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhập viện hai lần trong hơn một tuần, thậm chí phải vào phòng hồi sức tích cực, nhưng Nhà Trắng không hề hay biết.

Nhà Trắng ngày 9.1 cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không biết rằng Bộ trưởng Austin bị ung thư tuyến tiền liệt cho đến tận ngày 9.1, giữa lúc ồn ào xoay quanh việc người đứng đầu Lầu Năm Góc giữ kín bí mật này đang khiến ông phải đối mặt với sức ép từ chức.

Ông Austin đã nhập viện từ ngày 1.1 tại Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed nhưng Lầu Năm Góc đã giấu kín sự việc với công chúng, quốc hội Mỹ và Nhà Trắng trong suốt tuần trước, gây ra phản ứng chính trị mạnh mẽ.

Cấp phó của ông Austin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks, cũng không được thông báo về tình hình trong nhiều ngày, ngay cả sau khi bà được yêu cầu đảm nhận một số nhiệm vụ của ông vào ngày 2.1 khi đang đi nghỉ ở Puerto Rico.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bí mật nhập viện vì ung thư, Nhà Trắng cũng không biết

"Cho đến thứ 5 tuần trước (ngày 4.1), ông ấy (Tổng thống Biden) mới được thông báo rằng Bộ trưởng Austin đang nhập viện. Cho đến sáng nay (ngày 9.1), ông ấy mới được thông báo rằng lý do chính của việc nhập viện là bệnh ung thư tuyến tiền liệt", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói trong cuộc họp báo ngày 9.1, theo Reuters.

"Không ai ở Nhà Trắng biết rằng Bộ trưởng Austin bị ung thư tuyến tiền liệt cho đến sáng nay và tổng thống đã được thông báo ngay sau đó", Reuters dẫn lời ông Kirby.

Hé lộ nguyên nhân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bí mật nhập viện, giấu cả Nhà Trắng- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

AFP

Ông Austin và Tổng thống Biden đã nói chuyện hôm 6.1 và hiện chưa lập tức rõ tại sao mãi đến ngày 9.1 ông Biden mới biết về bệnh ung thư tuyến tiền liệt của bộ trưởng quốc phòng.

Ông Austin được xe cấp cứu đưa đến Walter Reed vào ngày 1.1 vì gặp biến chứng sau cuộc phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tiền liệt vào ngày 22.12, với các biểu hiện bao gồm buồn nôn kèm theo đau bụng, hông và chân dữ dội. Sau khi được chẩn đoán bị nhiễm trùng đường tiết niệu, ông Austin được chuyển đến phòng hồi sức tích cực (ICU) vào ngày 2.1.

"Đánh giá sâu hơn cho thấy việc tích tụ dịch trong ổ bụng làm suy giảm chức năng ruột non của ông ấy. Điều này dẫn đến việc những thứ bên trong ruột của ông ấy bị ứ lại và tình trạng này được điều trị bằng cách đặt một ống qua mũi để dẫn lưu dạ dày của ông ấy", Bệnh viện Walter Reed cho biết.

Theo tuyên bố từ Walter Reed, cuộc phẫu thuật ngày 22.12 đã yêu cầu ông Austin phải gây mê toàn thân, nhưng ông đã tỉnh lại trong lần thăm khám gần đây nhất. Bệnh viện thể hiện sự lạc quan về bệnh tình của ông Austin nhưng cảnh báo rằng quá trình hồi phục của ông có thể mất thời gian.

"Tình trạng nhiễm trùng của ông ấy đã khỏi. Ông ấy đang bình phục tốt và chúng tôi mong đợi ông ấy sẽ bình phục hoàn toàn mặc dù đây có thể là một quá trình chậm", Lầu Năm Góc cho hay.

Ông Austin, 71 tuổi, đứng ngay dưới ông Biden trong hệ thống chỉ huy của quân đội Mỹ và vị trí bộ trưởng quốc phòng yêu cầu ông phải có mặt ngay lập tức để ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia nào. Ông phải luôn sẵn sàng tham gia vào quá trình liên lạc an toàn với các quan chức khác trong trường hợp có một cuộc tấn công hạt nhân sắp xảy ra, chuyện khó có thể thực hiện nếu ông nằm trên giường ICU.

Chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực xoa dịu làn sóng phẫn nộ chính trị bùng phát sau thông tin rằng nhà lãnh đạo, người đang tái tranh cử để giữ ghế ở Nhà Trắng sau năm 2024, đã không biết về việc bộ trưởng quốc phòng của mình phải nhập viện. Những tiết lộ mới nhất có khả năng làm gia tăng sức ép với cả Nhà Trắng và Lầu Năm Góc.

Một số thành viên nổi tiếng của đảng Cộng hòa, bao gồm cựu Tổng thống Donald Trump, đã kêu gọi sa thải ông Austin. Song Lầu Năm Góc cho biết vị tướng 4 sao đã giải ngũ không có kế hoạch từ chức và Nhà Trắng tuyên bố ông Biden không muốn cách chức bộ trưởng quốc phòng. Ông Austin vẫn đang ở Walter Reed.

Nhà Trắng nhấn mạnh rằng ông Biden vẫn đang kiểm soát được chính phủ của mình mặc dù không hay biết về việc ông Austin bị chẩn đoán ung thư trong suốt gần một tháng. Dù vậy, Nhà Trắng cũng thừa nhận việc Lầu Năm Góc giữ bí mật như vậy là sai lầm.

"Sẽ không phải là điều tối ưu khi tình huống như thế này kéo dài mà cả tổng tư lệnh và cố vấn an ninh quốc gia đều không hay biết, hay nói thẳng ra là các lãnh đạo khác của Bộ Quốc phòng cũng không hay biết", ông Kirby nói trong cuộc họp báo ngày 9.1.

"Đó không phải là cách chuyện này lẽ ra phải xảy ra... Thật không tốt. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng việc đó sẽ không xảy ra nữa", ông cho biết, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.