Bị phạt 3 quả 11m, U.19 Việt Nam trắng tay rời giải châu Á

Quốc Việt
Quốc Việt
25/10/2018 21:39 GMT+7

Ở trận cuối cùng vì danh dự tuyển U.19 Việt Nam khi lột bỏ được gánh nặng tâm lý đã chơi rất tốt, mở tỷ số và khiến Hàn Quốc toát mồ hôi hột rượt đuổi tỷ số mới thắng nhờ được hưởng 3 quả phạt đền.

[VIDEO] DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
Trong khoảng 10 phút đầu trận đấu, không ngạc nhiên khi Hàn Quốc đẩy nhanh tốc độ trận đấu, dâng cao đội hình gây sức ép và liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Tùng Lâm bắt chính trận đầu tại giải U.19 châu Á.
Thậm chí, U.19 Việt Nam đã cảm nhận rất rõ bàn thua trước mặt, khi cú sút của tiền đạo Hàn Quốc bóng đá dội 2 cột và bật ra, trước khi cầu thủ khác ập vào đệm bóng dội xà ra ngoài.
Nhưng sau đó, U.19 Việt Nam đã lấy lại tinh thần và chơi khác hẳn. Các cầu thủ áo đỏ không còn bị choáng ngợp, thay vào đó bình tĩnh cầm bóng và hóa giải ý đồ vây ráp của đối thủ.

tin liên quan

U.19 Việt Nam sẽ tái lập kỳ tích của đàn anh U.23?
Đầu năm 2018, U.23 Việt Nam dù thua trận đầu đã vượt qua vòng bảng vòng chung kết giải U.23 châu Á. Đó sẽ là cơ sở để U.19 Việt Nam xây dựng niềm tin sau khi thua ngược 1-2 ở trận đầu VCK U 19 châu Á trước Jordan.
Khó khăn trước Hàn Quốc là điều được dự đoán trước, nhưng U.19 Việt Nam khi không còn mục tiêu đã chơi với cái đầu thoải mái. Một khi giũ bỏ sức ép về tỷ số, các cầu thủ trẻ lại chơi hay hơn trước rất nhiều.
Ở một pha bóng như thế ở phút 13, từ pha phản công nhanh, Hữu Thắng mở bóng vừa tầm ra biên phải cho Minh Bình, cầu thủ HAGL căng ngược vào trong rất vừa tầm để Lê Xuân Tú sút nối làm tung lưới Hàn Quốc.
Bàn thắng này giúp tinh thần U.19 Việt Nam lên cao. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp U.19 Việt Nam ghi bàn trước các đối thủ rất mạnh như Hàn Quốc, Jordan và Úc. Nó cho thấy nếu đạt trạng thái tinh thần tốt thì các nhân tố hàng công vẫn đủ trình độ kỹ thuật để sút tung lưới bất kỳ đối thủ nào.
Các cầu thủ U.19 Việt Nam chúc mừng bàn thắng mở tỷ số ở phút 13 của Lê Xuân Tú, sau pha phối hợp rất đẹp với Minh Bình và Hữu Thắng AFC
Ngược lại, hàng thủ kéo theo đó cũng chơi tự tin hơn. Thực tế, tâm lý thoải mái giúp các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn hết căng cứng, kéo theo đó là những bước di chuyển và bọc lót ít tốn sức hơn nhưng lại hiệu quả hơn.
Trong hiệp 1, duy nhất có một sai số ở phút 33, khi đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh trong pha tranh chấp trong khu vực cấm địa đã bất cẩn phạm lỗi. Rất may trên chấm 11m, Jeon Se-jin đã sút vọt xà.
Tuy nhiên, đến phút 45 Jeon Se-jin đã chuộc lỗi khi gẩy bóng chạm tay Dụng Quang Nho trong khu vực cấm địa, giúp Hàn Quốc có quả phạt đền thứ 2 trong hiệp 1. Lần này cầu thủ vào sân thay người Cho Young-wook đã dứt điểm thành công quân bình tỷ số 1-1.
Các cầu thủ U.19 Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt ở trận cuối vòng bảng VCK U.19 châu Á trước Hàn Quốc AFC
Sang hiệp 2, U.19 Việt Nam càng chơi ấn tượng hơn. Không chỉ thoát được sức ép từ Hàn Quốc, các cầu thủ áo đỏ còn khiến đối thủ nhiều phen xanh mặt vì những pha lên bóng cảm xúc.
Trong vài phút liên tục từ 64 đến 70, tiền đạo Lê Văn Nam 3 lần uy hiếp khung thành Hàn Quốc bằng các cú sút từ bằng chân lẫn đầu, mà nếu thủ môn Lee Gwang-jeon không quá xuất sắc thì U.19 Việt Nam đã có thể lần thứ 2 trong trận dẫn bàn trước.
Quá đáng tiếc cho Văn Nam và U.19 Việt Nam vì sau khi hút chết, Kim Huyn-hoo ghi bàn 2-1 phút 77 sau tình huống trọng tài bỏ qua lỗi chạm tay của cầu thủ Hàn Quốc.
Phút 90+4, Hàn Quốc sau nỗ lực chống trả các pha lên bóng của các chàng trai áo đỏ có bàn nhân đôi cách biệt, sau khi Thái Bá Sang phạm lỗi sát rìa cấm địa và U.19 Việt Nam lần thứ 3 bị thổi phạt đền. Một lần nữa từ chấm 11m Kim Huyn-hoo dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 3-1 vã mồ hôi cho Hàn Quốc.
Như vậy, sau 3 trận toàn thua ở vòng bảng U.19 Việt Nam đã chính thức chia tay giải U.19 châu Á 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.