'Bà mẹ' 80 tuổi của những học sinh miền núi: Hơn 30 năm tận tụy vì đàn con

Bá Cường
Bá Cường
13/01/2024 12:21 GMT+7

Hơn 30 năm qua, cụ bà Trần Thị Mác (80 tuổi, xã Xuân Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) luôn nâng đỡ các em học sinh vùng cao, nhất là đồng bào Vân Kiều, xuống đồng bằng trọ học. Bà như người mẹ thứ 2 của hàng chục đứa con...

Cơ duyên từ những ngày đầu

Ở thôn Xuân Dục 2 (xã Xuân Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình), căn nhà của cụ bà Trần Thị Mác (80 tuổi) nằm cuối con hẻm nhỏ, bên trong vườn cây cối xum xuê. Căn nhà nhỏ xây dựng 40 năm trước đã in màu thời gian, xuống cấp nhưng đây lại là mái ấm của nhiều học sinh từ xã miền núi Trường Sơn (H.Quảng Ninh) về miền xuôi trọ học.

'Bà mẹ' 80 tuổi của những học sinh miền núi: Hơn 30 năm tận tụy vì đàn con- Ảnh 1.

Căn nhà của bà Mác đang sống cùng 4 học sinh

BÁ CƯỜNG

Xúc động bà mẹ 80 tuổi của hàng chục học sinh miền núi

'Bà mẹ' 80 tuổi của những học sinh miền núi: Hơn 30 năm tận tụy vì đàn con- Ảnh 2.

Hơn 30 năm trước, bà Mác đã nhận học sinh về ở trọ miễn phí, tạo điều kiện để các em học tập. Cơ duyên để làm công việc này bắt đầu từ những ngày bà lên xã Trường Sơn buôn bán, giao dịch cùng với bà con Vân Kiều.

"Hồi trẻ, tôi thường mua gạo, mắm muối và lương thực, thực phẩm khác rồi đi thuyền ngược dòng Long Đại, vượt thác Tam Lu để đến xã Trường Sơn bán lại cho bà con. Thời điểm ấy đường sá chưa có, cuộc sống bà con vùng cao khó khăn nên những người buôn bán như tôi chính là "cái chợ" của cả một bản làng", bà Mác nhớ lại.

'Bà mẹ' 80 tuổi của những học sinh miền núi: Hơn 30 năm tận tụy vì đàn con- Ảnh 3.

Bà Mác nhận nuôi các em học sinh khi thấu hiểu hoàn cảnh đồng bào vùng cao

BÁ CƯỜNG

Trong những chuyến vượt sông, vượt thác như thế, bà còn nghe các phụ huynh vùng cao tâm sự về hoàn cảnh thiếu thốn, về chuyện con cái của họ gặp nhiều khó khăn mỗi khi về miền xuôi học tập.

"Tôi thấy thương các cháu, bởi ở trên đó cuộc sống thiếu thốn rất nhiều, đến cái ăn cái mặc còn phải phụ thuộc vào những người đưa hàng như tôi. Đã vậy, các cháu nhỏ về đây học ở các trường bán công cũng gặp nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm với môi trường mới", bà Mác chia sẻ.

Thời điểm đó, bà Mác còn có chồng và một người con trai ở trong căn nhà nhỏ. Nhưng rồi, cả gia đình vẫn vui vẻ thu nhỏ góc sinh hoạt của mình, để có thêm chỗ cho các em ăn ở. Căn nhà dẫu nhỏ nhưng luôn đông vui, ấm cúng...

Bữa cơm ấm tình gia đình của người mẹ già

Mái ấm đông vui ấy duy trì không được lâu. Năm 2007, bi kịch ập đến với bà Mác khi cả chồng lẫn con trai đều qua đời cùng năm. Bà Mác đau buồn, suy sụp... "May sao lúc đó có các em học sinh ở cạnh để động viên, an ủi, giúp tôi vơi bớt nỗi buồn", bà Mác nói.

'Bà mẹ' 80 tuổi của những học sinh miền núi: Hơn 30 năm tận tụy vì đàn con- Ảnh 4.

Bữa cơm đạm bạc nhưng lại ấm tình gia đình, rất quý giá đối với các em học sinh vùng cao đang trọ học tại nhà bà Mác

BÁ CƯỜNG

Suốt thời gian đó, bà đã dành hết tình cảm để chăm sóc, yêu thương cho các em học sinh mà bà cưu mang.

Ghé thăm bà Mác vào lúc trưa, thấy bà vẫn đang cặm cụi trong bếp nấu nướng để kịp bữa trưa cho các em học sinh đi học về. Một lát sau, có 3 học sinh vừa về đến nhà đã vội xuống bếp phụ giúp bà.

'Bà mẹ' 80 tuổi của những học sinh miền núi: Hơn 30 năm tận tụy vì đàn con- Ảnh 5.

Bà Mác được chính quyền địa phương khen thưởng và động viên

BÁ CƯỜNG

"Sáng sớm, chúng em chưa thức dậy thì mệ đi chợ rồi. Nhiều lúc sợ trễ học, chúng em đi vội quá không kịp gấp chăn màn, nhưng trưa về đã thấy giường chiếu gọn gàng. Cơm nước cũng có sẵn, dù mệ đã lớn tuổi nhưng vẫn chăm lo cho chúng em. Lúc rảnh rỗi, em cố gắng giúp việc nhà để mệ đỡ vất vả", em Võ Thị Uyển Nhi (15 tuổi, ở xã Trường Sơn, đang sống cùng bà Mác) chia sẻ.

Hiện tại, bà Mác đang nhận nuôi 4 học sinh ở xã Trường Sơn, trong đó có 3 em học sinh lớp 10 mới dọn về ở được 4 tháng. Chỉ một thời gian ngắn nhưng các em đã cảm nhận được rất rõ tình thương của cụ bà. Những thế hệ ở trọ trước đó, sau khi học xong, đi làm việc, lập gia đình, sinh con... thỉnh thoảng vẫn quay về thăm căn nhà xưa, ăn bữa cơm với "người mẹ" đã cưu mang họ suốt nhiều năm.

'Bà mẹ' 80 tuổi của những học sinh miền núi: Hơn 30 năm tận tụy vì đàn con- Ảnh 6.

Các em học sinh dù chỉ mới ở một thời gian ngắn nhưng đã cảm nhận được tình thương sâu sắc của cụ bà Mác

BÁ CƯỜNG

Ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, cho biết đại diện chính quyền địa phương vừa xuống xã Xuân Ninh thăm hỏi, động viên và khen thưởng bà Trần Thị Mác.

"Chúng tôi đã về thăm, trao tặng bằng khen cho cụ bà. Để làm được công việc này suốt hơn 30 năm qua là điều không phải dễ. Mong bà Mác luôn khỏe mạnh, tiếp tục giúp đỡ các thế hệ con em của xã Trường Sơn sau này", ông Đức nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.