Bà giáo U.90 mở phòng châm cứu thú y miễn phí: 'Chỉ vì yêu nghề'

21/08/2022 09:45 GMT+7

Từ tình yêu với động vật, cũng như mong muốn sinh viên có nơi thực tập, PGS.TS Phạm Thị Xuân Vân đã lập ra và duy trì phòng châm cứu thú y miễn phí.

Xuất phát từ tình yêu đặc biệt với động vật và mong muốn duy trì bộ môn châm cứu truyền thống, PGS.TS Phạm Thị Xuân Vân sau khi về hưu đã mở phòng châm cứu thú y cho chó mèo miễn phí tại ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội.

GS Phạm Thị Xuân Vân (bên phải) đang hướng dẫn cách châm cứu cho chó corgi

Khánh huyền

"Chỉ là vì yêu nghề. Tôi học nghề thú y, tôi yêu nghề, tôi biết môn châm cứu và tôi muốn phát triển môn châm cứu thú y, sợ rằng nó mai một đi. Tâm huyết của tôi là các bạn sinh viên có thêm môn học mới để học và để cùng chúng tôi nghiên cứu, phát triển bộ môn châm cứu thú y", bà Vân chia sẻ.

Nói về tình yêu với nghề, bà Vân kể tiếp: "Trong quá trình điều trị châm cứu mà thấy hiệu quả tôi rất phấn khởi. Có những con điều trị không khỏi hoặc có biến cố tôi cũng ăn không ngon ngủ không yên, luôn luôn suy nghĩ những ca bệnh khó mình phải khắc phục thế nào để điều trị cho tốt, hiệu quả. Điều trị hiệu quả tôi rất phấn khởi", bà Vân chia sẻ.

Một chú chó bị liệt đang được massage tại phòng khám

Khánh huyền

Được thành lập từ năm 2012, phòng khám thú y cộng đồng không chỉ là trung tâm chữa trị cho chó mèo, mà còn là nơi để các sinh viên Trường ĐH Nông nghiệp được hướng dẫn thực tập khóa luận tốt nghiệp. Đều đặn mỗi ngày bà Vân đến phòng khám từ 7 giờ sáng để trực tiếp khám và hướng dẫn cho sinh viên.

Bà Vân từng là giảng viên khóa đầu tiên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Bà cũng chính là người đề xuất đưa bộ môn châm cứu thú y vào giảng dạy tại Việt Nam.

Phương pháp châm cứu cổ truyền được áp dụng để điều trị bệnh liệt cho chó mèo

Khánh huyền

"Bà là một ngườitâm huyết, nhiệt tình với bộ môn châm cứu, có tình yêu thương lớn với các bạn chó mèo liệt. Dù bà đã 90 tuổi rồi, sức khoẻ cũng đã yếu đi rất nhiều nhưng bà vẫn cố gắng khám chữa bệnh cho các bạn chó mèo liệt, kể cả trời có mưa to. Lúc điều trị, chăm sóc cho các bạn ấy, bà sẽ vỗ về nhẹ nhàng, nhiều khi bà kiểu hát ru như ru đứa trẻ để các bạn chó mèo bình tĩnh lại, thoải mái", chị Phan Thị Ngọc Hằng, sinh viên thực tập tại trung tâm chia sẻ.

Một chú chó liệt chân sau đang được hỗ trợ đi lại bằng dụng cụ tự chế

Khánh huyền

"Lúc mà gặp bà thì thấy bà rất nhân hậu, bà làm cho tôi cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng vào bà và cũng như là trung tâm. Tôi cảm giác là có thể theo lộ trình điều trị ở đây mà không phải lo lắng về bé cún. Bé thì tiến triển mỗi ngày, cứ mỗi một ngày châm cứu xong thì bé lại đỡ hơn một chút. Bà rất tốt, rất hiền hậu, quan tâm các bé, tôi thấy bà rất yêu thương các bé", chị Thùy Trang, chủ chó cưng đang điều trị tại trung tâm.

Theo bà Vân, cái khó trong việc điều trị chó mèo là phải dành tình cảm trong quá trình chăm sóc. Các bạn sinh viên cần làm quen, vỗ về tạo thói quen để động vật điều trị đảm bảo việc ăn uống, như vậy chủ của thú cưng sẽ không cảm thấy lo lắng. Mỗi con vật được đưa đến phòng khám đều được bà Vân trực tiếp thực hiện chẩn đoán bệnh và đưa ra phác đồ điều trị cho phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.