Ấm cúng bữa cơm tất niên cùng người bệnh ung thư

Liên Châu
Liên Châu
24/01/2024 19:49 GMT+7

'Tết yêu thương - cơm sum vầy' mang đến những tình cảm ấm áp cùng người bệnh ung thư đã được Bệnh viện K T.Ư tổ chức tại cơ sở Tam Hiệp, H.Thanh Trì, Hà Nội.

Trưa 24.1, Bệnh viện K T.Ư tổ chức chương trình "Tết yêu thương - cơm sum vầy" với hơn 200 người bệnh quây quần bên 40 mâm cơm ngay tại căng tin của bệnh viện - cơ sở Tam Hiệp.

Ấm cúng bữa cơm tất niên cùng người bệnh ung thư- Ảnh 1.

Giám đốc Bệnh viện K T.Ư Lê Văn Quảng (áo đen bên phải) cùng ban lãnh đạo bệnh viện tham dự bữa cơm tất niên cùng người bệnh

THÁI HÀ

GS - TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K T.Ư; TS - bác sĩ Đỗ Anh Tú, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện K T.Ư, phụ trách cơ sở Tam Hiệp cùng tham dự và gửi lời chúc mừng năm mới đến những người bệnh.

"Chúng tôi tổ chức bữa cơm tất niên thân mật trong không khí hết sức đầm ấm để tất cả người bệnh cảm nhận sự chia sẻ của bệnh viện, của bác sĩ, điều dưỡng cùng nhà tài trợ, như tình cảm mà những người thân trong gia đình dành cho nhau", GS Lê Văn Quảng chia sẻ.

Hơn 200 người bệnh ung thư đã quây quần, cùng thưởng thức bữa cơm sum vầy với những món ăn của tết cổ truyền như: bánh chưng, nem, giò. Bữa cơm ấm cúng còn có những giọt nước mắt cùng những cảm xúc rưng rưng của người bệnh xa nhà.

Còn chút mệt mỏi do vừa truyền hóa chất điều trị nhưng bác Nguyễn Thị H. vẫn tham dự cùng những người bệnh điều trị tại khoa Nội Tam Hiệp.

"Tôi rất xúc động vì bệnh viện tổ chức chương trình ý nghĩa như vậy. Hàng ngày chúng tôi đến điều trị đã được miễn phí cơm ăn và nước uống. Tết đến cũng được hỗ trợ nhiều hơn, chúng tôi càng yên tâm, cố gắng điều trị", bác H. bày tỏ.

Ấm cúng bữa cơm tất niên cùng người bệnh ung thư- Ảnh 2.

Ban lãnh đạo Bệnh viện K T.Ư cùng tập thể bệnh viện, các nhà tài trợ mong muốn người bệnh yên tâm điều trị

THÁI HÀ

Đại diện Bệnh viện K T.Ư cho biết, những mâm cơm đầm ấm được sự hỗ trợ từ Công ty CP Năng lượng tái tạo Bến Tre. Đây cũng là đơn vị đồng hành cùng Bệnh viện K T.Ư vận hành nhà ăn miễn phí, mỗi ngày chuẩn bị hàng trăm suất cơm trưa, cơm tối miễn phí cho tất cả người bệnh ung thư điều trị tại cơ sở Tam Hiệp, từ hơn 1 năm qua.

"Hơn cả bữa cơm tất niên, đó là tình cảm, là tấm lòng, là sự chung tay của cả bệnh viện, nhà hảo tâm dành cho các bệnh nhân ung thư, để mỗi người có thêm nghị lực và lòng quyết tâm chiến thắng bệnh tật, đón thêm thật nhiều mùa xuân", các cán bộ Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện K T.Ư chia sẻ.

Với các bệnh nhân không đủ sức khỏe để tham dự, đại diện bệnh viện đã tới từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao những suất cơm đặc biệt, đầy đủ dinh dưỡng tới người bệnh.

"Những hoạt động ý nghĩa này phần nào giúp các bệnh nhân vơi đi nỗi nhớ quê hương, gia đình trong những ngày cuối năm phải điều trị xa nhà. Để Bệnh viện K không chỉ là nơi điều trị mà dường như thành ngôi nhà thứ 2 của mỗi người với rất nhiều tình cảm thương yêu và sự ấm áp của tất cả các thành viên", bác sĩ Tú chân thành nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.