Á hậu Hương Ly: Tôi không ngại khi được gọi là 'cô gái chăn trâu'

11/10/2023 09:52 GMT+7

Dù đã trở thành á hậu tại một cuộc thi nhan sắc song Hương Ly vẫn thoải mái khi được mọi người gọi với danh xưng "cô gái chăn trâu".

Hương Ly sinh năm 1995, quê Gia Lai. Cô từng giành quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 và hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu. Với chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 83-60-95, người đẹp thử sức ở các cuộc thi nhan sắc. Tại Miss Universe Vietnam 2023, Hương Ly giành ngôi vị á hậu 1. Cô vừa có những trải lòng với chúng tôi về hành trình “chinh chiến” và có được danh hiệu ở tuổi 28.

Á hậu Hương Ly: Tôi không ngại khi được gọi là 'cô gái chăn trâu' - Ảnh 1.

Hương Ly hài lòng khi giành á hậu 1 tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023. Cô quan niệm số phận đã được sắp đặt cho mỗi người nên điều quan trọng là đón nhận và tận hưởng nó. “Cảm giác tiếc nuối tôi cũng đã đi qua rồi. Bản thân cũng có được những thành tựu nhất định và được mọi người hâm mộ. Tôi nghĩ điều đó quan trọng hơn”, cô chia sẻ

FBNV

Á hậu Hương Ly: Tôi không ngại khi được gọi là 'cô gái chăn trâu' - Ảnh 2.

Hương Ly tâm sự việc miệt mài thi nhan sắc giúp cô “được nhiều hơn mất”. Sau hành trình đã qua, á hậu quê Gia Lai thấy bản thân trưởng thành, được mọi người yêu thương nhiều hơn. “Tính chất công việc của tôi là phải đi nhiều nơi, gặp nhiều người và có những người ở quê họ vẫn biết đến tôi. Tôi nghĩ mình đã để lại một dấu ấn gì đó cho khán giả. Đó là món quà to lớn nhất, sự đền đáp xứng đáng”, cô chia sẻ

FBNV

Á hậu Hương Ly: Tôi không ngại khi được gọi là 'cô gái chăn trâu' - Ảnh 3.

Nhắc đến Hương Ly, khán giả ấn tượng với danh xưng “cô gái chăn trâu”. Người đẹp sinh năm 1995 cho biết dù đã trở thành á hậu song cô vẫn không ngại với cách gọi này. “Nó như một điểm nhấn trong sự nghiệp, là hình mẫu cho nhiều cô gái cố gắng, vươn lên. Tôi nghĩ đó là một danh xưng đặc trưng giữa các á hậu khác. Tôi cảm giác quen thuộc khi được gọi là cô bé chăn trâu”, á hậu quê Gia Lai trải lòng

FBNV

Á hậu Hương Ly: Tôi không ngại khi được gọi là 'cô gái chăn trâu' - Ảnh 4.

Nhiều người nhận xét Hương Ly kém duyên với các cuộc thi nhan sắc vì dù được đánh giá cao song lại không có được kết quả như mong đợi. Với người đẹp 28 tuổi, điều này tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. “Cá nhân tôi quan trọng mình nhận được gì sau mỗi lần đi thi. Tôi là người tích cực, luôn hướng đến sự nỗ lực. Đối với tôi kết quả như vậy không phải là thất bại. Khi bạn nghĩ mình dở, bạn sẽ tin vào điều đó và nản chí. Tôi tin người hạnh phúc là người biết chọn sự tích cực để nghe, để sống”, cô tâm sự

FBNV

Á hậu Hương Ly: Tôi không ngại khi được gọi là 'cô gái chăn trâu' - Ảnh 5.

Hương Ly phủ nhận chuyện thi hoa hậu để đổi đời. Cô nói: “Nếu như vậy tôi đã thi các cuộc thi khác chứ tại sao phải theo đuổi một giấc mơ? Vì tôi yêu và thích thôi chứ không phải làm điều đó để thuận lợi cho công việc của mình. Tôi có nói rằng dù kết quả như thế nào tôi vẫn muốn được sống trên sàn diễn. Bởi nhờ công việc này mà có một Hương Ly ngày hôm nay"

FBNV

Á hậu Hương Ly: Tôi không ngại khi được gọi là 'cô gái chăn trâu' - Ảnh 6.

“Dành thanh xuân để thi hoa hậu”, Hương Ly cảm thấy không tiếc nuối dù phải bỏ nhiều công sức, tiền bạc… Cô chia sẻ bản thân chỉ mới 28 tuổi, còn nhiều cơ hội để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. “Tôi không áp lực chuyện gia đình, nhà cửa vì tôi là người sống vô tư. Và nhờ điều đó mà tôi lại có điều kiện để sống với đam mê”, cô trải lòng

FBNV

Á hậu Hương Ly: Tôi không ngại khi được gọi là 'cô gái chăn trâu' - Ảnh 7.

Hương Ly tâm sự trong suốt quãng thời gian qua, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện “giá như mình đừng thi hoa hậu”. Người đẹp 28 tuổi nói bản thân phải kiên định với những lựa chọn của mình thì mới có thể thành công. “Nếu nghĩ đến chuyện từ bỏ thì sẽ rất khó để đạt được cái mình mong muốn. Có cố gắng chưa chắc đã thành công, nhưng không cố gắng thì chắc chắn thành công sẽ không đến”, á hậu quê Gia Lai trải lòng

FBNV

Á hậu Hương Ly: Tôi không ngại khi được gọi là 'cô gái chăn trâu' - Ảnh 8.

Nói về cơ hội dự thi quốc tế, Á hậu Hương Ly thẳng thắn: “Tôi là người chung thủy nên rất khó để bản thân tôi thay đổi. Nhiều người hay nói vui rằng tôi chỉ vì một danh hiệu. Nhưng tôi nghĩ nếu cần danh hiệu tôi đã tham gia các cuộc thi khác rồi chứ không kiên trì theo đuổi một cuộc thi như vậy đâu. Nếu ông trời đã không se duyên thì tôi nghĩ sẽ mở ra cánh cửa khác nên bản thân cũng không đặt nặng”

FBNV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.