9X kiếm nửa tỉ mỗi tháng: Sợ cảnh nghèo xưa, từng nhập viện vì làm quá sức!

Lê Nam
Lê Nam
18/03/2022 08:27 GMT+7

Huỳnh Quang Dũng (29 tuổi, quê Đồng Nai) mỗi tháng có thể kiếm được 300-500 triệu đồng nhờ làm giám đốc marketing một chuỗi phòng tập lớn, đồng thời anh quản lý hơn 40 fanpage cho các thương hiệu khác nhau trong mảng marketing online. Dũng từng nhập viện vì làm việc kiệt sức. Động lực lớn để 9X cố gắng làm việc chính là cái nghèo đeo bám.

Kiếm 50-100 triệu/tháng đã là mức thu nhập mơ ước của nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ 9X. Tuy nhiên, Huỳnh Quang Dũng (29 tuổi, quê Đồng Nai, hiện đang sống tại TP.HCM) có thể tạo ra mức thu nhập từ 300-500 triệu đồng/tháng, thậm chí có nhiều tháng hơn rất nhiều. Vậy làm sao để một người trẻ có thể làm việc và kiếm ra nửa tỉ mỗi tháng như vậy?

Làm việc đến... nhập viện

Tốt nghiệp ngành Xã hội học của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM, Dũng mày mò và bén duyên qua ngành marketing online. Hiện nay, sau 5 năm gây dựng, anh có được vị trí giám đốc marketing của một chuỗi phòng tập lớn; đồng thời, bản thân anh quản lý hơn 40 fanpage khác nhau của 40 doanh nghiệp trong ngành fitness và thẩm mỹ. Hằng tháng, Dũng cũng trả lương cho 12 bạn trẻ khác đang cộng tác với anh trong các dự án này. Để có được thành công trên, con đường 9X trải qua không hề dễ dàng.

Huỳnh Quang Dũng (29 tuổi, quê Đồng Nai) có thể kiếm từ 300-500 triệu đồng/tháng

lê nam

"Về công việc ở công ty thì Dũng nhận rất nhiều Job làm về marketing online, dịch vụ marketing online bây giờ đang rất thịnh hành, có rất nhiều công ty người ta không có phòng marketing, bởi vì nhu cầu mở 1 phòng marketing ra thì có nhiều vấn đề khác nhau, nên người ta cần thuê 1 dịch vụ marketing bên ngoài. Trung bình 1 tháng ít nhất chi phí là 15 triệu, cao nhất 40 triệu, tuỳ vào hạng mục công việc bên đối tác yêu cầu. Khi nhận về, mình phải duy trì team của mình. Team của Dũng có 12 người, lo về content, thiết kế. Họ chỉ lo về marketing online, job ngoài của họ. Mỗi tháng Dũng phải trả tiền lương cho họ nữa. Trừ hết tất cả sẽ ra số tiền dư mỗi tháng", anh cho biết.

Để có được cuộc sống như hiện tại, Dũng đã lao vào công việc như... thiêu thân

nvcc

Quản lý hơn 40 fanpage và điều hành phòng marketing của một chuỗi phòng tập lớn, rất nhiều người đặt câu hỏi anh làm cách nào để hoàn tất mọi công việc khi cũng chỉ có 24 tiếng một ngày giống như mọi người?

"Nếu nói về thời gian làm việc, 2 năm về trước, một ngày làm việc của Dũng bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng và kết thúc khoảng 2 giờ đêm. Đó là khung giờ Dũng đã từng làm việc. Cỡ 2 năm trở lại đây, Dũng cảm thấy mình cần ổn định hơn về sức khoẻ. Vì vậy, Dũng tuyển thêm nhiều thành viên hơn vào team", Dũng nói.

9X nhận định, mọi thứ đều có giá của nó, khi nhận được nhiều tiền thì trách nhiệm tăng cao, công việc nhận về cũng phải gấp nhiều lần mọi người. Đó là sự đánh đổi về sức khỏe, thời gian, đôi khi cả tình yêu của bản thân. Có khoảng thời gian, anh cảm thấy bế tắc vì dành quá nhiều tâm trí cho công việc.

Không muốn trở về cảnh nghèo xưa

Sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em, bố mất từ năm Dũng học lớp 10 khiến gánh nặng kinh tế gia đình càng đổ lên người mẹ ốm yếu. Mẹ Dũng từng phải làm đủ nghề vất vả để có thể nuôi được 6 anh em khoẻ mạnh, ăn học đầy đủ. Đây cũng chính là động lực để 9X lao vào làm việc và kiếm tiền.

Mẹ là người hy sinh nhiều nhất cho gia đình, vì vậy Dũng muốn bù đắp nhiều nhất có thể cho mẹ

lê nam

Hiện tại, không chỉ có mức thu nhập khủng hàng tháng, Dũng có tích lũy nhiều bất động sản, vàng, có nhà riêng ở TP.HCM và đã xây cho mẹ một ngôi nhà lớn ở quê. Anh có thể nghỉ ngơi 3-4 năm tới mà không cần lo về kinh tế. Anh dành nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân và lo cho gia đình, những người thân yêu nhất.

"Hiện tại Dũng nhận trách nhiệm nuôi những đứa cháu của các anh chị ngày xưa đã từng nuôi mình. Ngày xưa các anh chị đã từng nuôi mình thì bây giờ Dũng có trách nhiệm nuôi một đàn cháu nhỏ.

Dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình là điều mà 9X muốn thực hiện

nvcc

Nhà Dũng có gần 10 đứa cháu, Dũng là người duy nhất trong gia đình chưa có gia đình nên Dũng là người nhận trách nhiệm đó để cảm ơn lại anh chị, những người đã từng cho Dũng cơ hội để được đi học, cho Dũng những năng lượng tích cực, Dũng muốn đỡ đần cho các anh chị. Đó là nghĩa vụ lớn nhất của Dũng ở thời điểm hiện tại", 9X chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.