2k5 tâm sự những gì trong ngày học cuối cấp?

24/05/2023 10:00 GMT+7

Tháng 5 về trên sắc phượng đỏ rực, mang theo biết bao nhiệt huyết của những cô cậu học sinh cuối cấp. Những ngày này, học sinh 2k5 (những người trẻ sinh năm 2005) mang trong mình cảm xúc đặc biệt khi chuẩn bị chia tay thầy cô, bạn bè để bước vào ngã rẽ mới của cuộc đời.

Thương nhớ những kỷ niệm

‏Hoài niệm, bồi hồi và biết ơn là những cảm xúc của Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), khi chuẩn bị chia xa mái trường đã gắn bó suốt 3 năm. Với cô nàng học sinh cuối cấp THPT này, những khoảnh khắc đã trải qua là liều thuốc giúp chữa lành tâm hồn, mà mỗi khi nghĩ đến Thư không khỏi tự hào và hạnh phúc. ‏

‏"Mình có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đó là những ngày chạy muốn bở hơi tai vì đi học trễ, những lần "lươn lẹo" để không bị phạt, những lúc ăn vụng trong giờ hay khoảnh khắc đứa bạn cùng bàn hỏi "Mi ơi (mày - cách gọi của người miền Trung), mấy phút nữa hết tiết?"... Tất cả dường như chỉ mới hôm qua thôi! Mình cũng có một chút bồi hồi vì sắp tốt nghiệp giai đoạn "trẻ con" để bước vào thế giới của người lớn. Mình rất biết ơn vì có thầy cô, bạn bè, có mái trường, có lớp học ấy, mọi thứ đã vun đắp nên một phần thanh xuân rực rỡ của mình", Anh Thư bộc bạch. ‏

‏Trong khoảng thời gian THPT, Anh Thư không tiếc nuối về những gì đã xảy ra vì đã luôn sống hết mình. "Lúc vào lớp 10, mình đã tự hứa rằng phải hết mình với thanh xuân, phải lưu giữ kỷ niệm, phải rực rỡ tuổi trẻ để sau này không phải nuối tiếc. Và bây giờ, mình đã làm được. Mình có những người bạn thật tuyệt vời, có cô Tơ làm bạn thân, có một câu lạc bộ sôi nổi, có những kỷ niệm vô giá…", Anh Thư nhớ lại. 

Lời tâm sự của những học sinh cuối cấp - Ảnh 1.

Người ta thường nói thời học sinh là lứa tuổi hồn nhiên, vô tư nhất

TUYẾT CẨM

‏Như bao bạn bè đồng trang lứa, Phạm Thị Hoài Khân, học sinh lớp 12 - 4, Trường THPT Phan Châu Trinh (tỉnh Quảng Nam) cũng khá lưu luyến, bịn rịn vì khoảng thời gian vô tư, hồn nhiên nhất đang dần trôi qua. 

Hoài Khân chia sẻ: "Kỷ niệm mình nhớ mãi là vào dịp 26.3 năm nay, trường mình tổ chức hội trại và nhờ sự nỗ lực, đoàn kết của tất cả thành viên mà lớp mình giành được 6/7 giải, thắng giải nhất toàn đoàn. Bình thường lớp mình rất mất đoàn kết, nên đó là lần đầu mình cảm thấy lớp đoàn kết như vậy. Chúng mình đã cùng nhau trang trí cổng trại, tập văn nghệ để chuẩn bị cho các vòng thi, mỗi người mỗi việc nhưng ai cũng vui vẻ và hào hứng". ‏

‏Tuổi trẻ được gắn bó dưới ngôi Trường THPT Chuyên Long An (tỉnh Long An) là điều hạnh phúc và đẹp đẽ nhất của Nguyễn Bá Khiêm, học sinh lớp 12V. "Mình có khá nhiều kỷ niệm nhưng có một kỷ niệm đặc biệt đã dạy cho mình bài học đáng quý đó là khi mình không đạt được giải trong kỳ thi Olympic 30.4. Nhờ có sự động viên của những người bạn, mình nhận ra thất bại không đáng sợ và biết chấp nhận thất bại, từ đó cố gắng hơn trong những lần sau", Bá Khiêm kể. ‏

Sẽ cố gắng để chiến thắng chính bản thân

‏Lo lắng là cảm xúc chung của học sinh 2k5 ngay thời điểm này. Song, để đối mặt với kỳ thi THPT cũng như chặng hành trình mới sắp tới, mỗi học sinh đều đang nỗ lực để chuẩn bị cho mình những hành trang quan trọng. ‏

‏"Sắp bước vào kỳ thi cuối cùng của thời học sinh, mình thấy hồi hộp, lo lắng và cũng có cảm giác đợi chờ. Mình sẽ nỗ lực hết mình với mục tiêu! Dạo gần đây mình luôn tâm đắc với cụm từ "thuận tự nhiên". Chuẩn bị kiến thức, trải nghiệm, tinh thần và tài chính, rồi điều gì đến cũng sẽ đến, mình sẵn sàng để đối diện và đón nhận mọi thứ. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, mình luôn mong muốn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất nhất của bản thân", Anh Thư bày tỏ.‏

‏Chia sẻ về dự định tương lai, Anh Thư cho biết: "Ở trường ĐH mình theo học, năm 3 mới phải chọn chuyên ngành. Nên 2 năm đầu mình muốn tận dụng cơ hội mà trường cho để trải nghiệm đa ngành đa môn, từ đó mình sẽ biết ngành nào là phù hợp nhất. Mình không nghĩ học ngành gì sẽ ra làm ngành đó, vì không ai nói trước được tương lai cả, sẽ có nhiều thay đổi nên mình muốn trải nghiệm nhiều nhất có thể và dù học ngành nào thì kiến thức nền tảng của mỗi ngành đều sẽ hữu ích trong tương lai". 

Lời tâm sự của những học sinh cuối cấp - Ảnh 2.

Ngoài ôn luyện kiến thức, các thí sinh 2k5 còn chuẩn bị một tinh thần tốt để đối mặt với kỳ thi quan trọng ‏

‏TUYẾT CẨM

‏Trang bị vững kiến thức đồng thời chuẩn bị tinh thần thật tốt để bước vào chặng đường mới là tâm thế của Phạm Thị Hoài Khân. "Rời xa vòng tay của ba mẹ là điều không dễ dàng, mình sẽ phải thật mạnh mẽ để không cảm thấy bỡ ngỡ khi bước vào đời. Mình thích học ngành Quản trị khách sạn, nó phù hợp với tính cách và sở thích của mình. Mình sẽ cố gắng để chinh phục được ước mơ đó", Hoài Khân nói. ‏

‏Tự nhận bản thân là một người có khả năng tiếp thu và tìm hiểu tốt nên chàng trai Bá Khiêm dự định lựa chọn theo học ngành hướng về thuật học để có thể tận dụng được khả năng và thế mạnh của mình. "Mình đang khá lo lắng khi sắp bước vào kỳ thi THPT, không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng hiện tại mình đã và đang ôn luyện hết sức, đảm bảo có một tinh thần đủ vững chắc để vượt qua kỳ thi sắp tới. Trong quá trình ôn tập, luôn có những khó khăn, điều mình nên làm là sắp xếp thời gian học một cách hợp lý và nắm vững kiến thức cơ bản. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị một tinh thần vững vàng. Đó là nền tảng để mình bước tiếp mà không phải e sợ hay quan ngại điều gì cả. Mình hy vọng tất cả những sĩ tử 2k5 chúng mình sẽ chiến thắng chính bản thân, đạt được kết quả như mong muốn. Và dù kết quả ấy có như thế nào thì hãy luôn tự hào vì các bạn đã cố gắng hết mình với mục tiêu". ‏

‏Ước mơ trở thành giáo viên từ những ngày còn bé đã thôi thúc Nguyễn Đức Minh Quân, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Hồ Thị Bi (TP.HCM) ra sức ôn luyện chăm chỉ hơn trong những ngày cận kề mùa thi. "Đây là đam mê từ khi còn học THCS, mình được truyền cảm hứng bởi chính những thầy cô dạy mình, mình đã ao ước lớn lên cũng có thể đứng trên bục giảng với sự nghiệp "trồng người". Chúc cho mình và những bạn học sinh 2k5 ôn tập tốt và tự tin để đạt được mục tiêu đặt ra. Mình tin mọi cố gắng sẽ được đền đáp". ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.