Sát tiền tuyến, thị trấn Lyman đối mặt mùa đông khắc nghiệt bất an

Sát tiền tuyến, thị trấn Lyman đối mặt mùa đông khắc nghiệt bất an

Thế Vinh
Thế Vinh
28/12/2023 19:37 GMT+7

Hơn một năm sau khi lực lượng Ukraine giành lại kiểm soát thị trấn Lyman từ tay Nga, cư dân tại đây vẫn đang khổ sở giữa cơ sở hạ tầng bị tàn phá và nhiệt độ giảm mạnh khi mùa đông đến.

Tại Lyman, thị trấn bị tàn phá ở miền đông Ukraine, ông Hennadiy Batsak đang nhặt nhạnh số củi đốt mà các tình nguyện viên đã gom lại để bên đường.

Số cư dân ít ỏi còn trụ lại nơi đây đang đang chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt.

Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi lực lượng Ukraine giành lại kiểm soát Lyman từ tay Nga.

Khoảng 90% cơ sở hạ tầng của Lyman đã bị phá hủy, và đốt củi là cách duy nhất để hầu hết mọi người giữ ấm.

"Điện là vô vọng. Không có gas, điện có rồi mất. Không phụ thuộc vào con người mà tùy vào thời tiết".

Lyman chỉ cách tiền tuyến khoảng hơn 14 km.

Thị trấn này nằm ngay phía bắc của Donbass, trung tâm công nghiệp than và thép của Ukraine, nơi giao tranh đã diễn ra suốt gần 10 năm qua giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai.

Gần 20.000 người sống ở Lyman trước khi Nga đưa quân vào Ukraine vào năm 2022, và kiểm soát thị trấn này từ tháng 5 đến tháng 10.

Khoảng 1/4 dân số vẫn còn ở lại đây, chủ yếu là người già.

Ông Volodymyr Tkachenko từng đi tản cư nhưng cuối cùng lại quay trở lại.

"Tại sao lại ra đi? Tôi đã sống ở đây, và từng đến Dnipro rồi. Nhưng bây giờ tôi đang ở nhà, trong những bức tường của chính mình, dễ thở và dễ sống hơn."

Nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Vào tháng 7, một loạt rốc két Nga đã bắn vào trung tâm thị trấn khiến 9 người thiệt mạng.

Thị trưởng Lyman cho biết không thể xây dựng lại thị trấn trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn gần đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.