Ông Trump phớt lờ thẩm phán, biến phòng xử án thành sân khấu tranh cử

12/01/2024 07:48 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phớt lờ những cảnh báo từ thẩm phán trong phiên tòa dân sự ở bang New York ngày 11.1 và biến lời nói sau cùng thành một cuộc tấn công kiểu vận động tranh cử.

Trong phiên tòa dân sự ở bang New York (Mỹ), các công tố viên tiểu bang tìm cách buộc ông Trump phải trả 370 triệu USD vì cáo buộc gian lận, cũng như cấm ông kinh doanh ở bang đã từng giúp ông xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản, theo AFP.

Ông Trump đã tìm cách để tự mình trình bày lời nói sau cùng một cách đầy đủ tại tòa án ở New York hôm 11.1, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối khi ông không đồng ý với các hạn chế nhằm ngăn ông sử dụng phòng xử án làm nơi vận động tranh cử.

Thẩm phán Arthur Engoron tiếp đó cho phép ông Trump trình bày ngắn gọn, sau khi luật sư của ông phát biểu, một lần nữa nhấn mạnh rằng cựu tổng thống tôn trọng các quy định liên quan phòng xử án.

Ông Trump phớt lờ thẩm phán, biến phòng xử án thành sân khấu tranh cử- Ảnh 1.

Ông Trump tại New York hôm 11.1

REUTERS

Ông Trump gần như ngay lập tức tung ra những lời lẽ gay gắt chỉ trích chưởng lý bang New York. "Họ muốn đảm bảo tôi sẽ không bao giờ thắng nữa. (Chưởng lý New York) ghét tôi... và nếu tôi không thể nói về điều đó thì đó là bất công", cựu tổng thống nói.

Thẩm phán Engoron cố gắng ngắt lời ông Trump và cảnh báo có thể không cho ông tiếp tục nói nữa. Ông Trump đáp lại: "Ông có ý đồ của riêng mình, ông không thể nghe quá một phút".

Thẩm phán Engoron yêu cầu luật sư của ông Trump "kiểm soát thân chủ của mình".

Vụ án ở New York là một trong nhiều vụ án hình sự và dân sự mà ông Trump phải đối mặt trong lúc tìm cách quay lại Nhà Trắng thông qua cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Cáo trạng đi từ cáo buộc hiếp dâm đến âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Các công tố viên New York cáo buộc ông Trump nâng hoặc giảm khống giá trị tài sản của mình để có được các khoản vay ngân hàng hoặc điều kiện bảo hiểm có lợi.

Nếu thẩm phán kết luận ông phải chịu trách nhiệm pháp lý, số tiền mà ông Trump và các công ty của ông phải trả sẽ được tiết lộ trong phán quyết cuối cùng, nhưng ngày công bố phán quyết vẫn chưa được xác nhận. Thẩm phán cho biết ông sẽ cố gắng đưa ra phán quyết trước ngày 31.1.

Những cuộc bầu cử sẽ định hình thế giới năm 2024

Ông Trump, như thường lệ, tận dụng tối đa sự quan tâm lớn của giới truyền thông, nói với các phóng viên rằng ông là đối tượng trong một cuộc săn phù thủy. Tại tòa, cựu tổng thống tuyên bố ông là "người vô tội" đang bị "bức hại".

Vì đây là vụ án dân sự chứ không phải hình sự nên ông Trump không có nguy cơ phải ngồi tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.