Chiến sự tới gần, nhiều gia đình miền đông Ukraine lại bịn rịn sơ tán

Chiến sự tới gần, nhiều gia đình miền đông Ukraine lại bịn rịn sơ tán

La Vi
La Vi
28/11/2023 09:59 GMT+7

Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 5 triệu người Ukraine phải di dời trong nước do xung đột. Bà Olha Skachkova và đứa con trai 11 tuổi của bà là hai trong số đó.

"Con chưa bao giờ rời Toretsk, đây là lần đầu tiên của con". Đó là điều cậu bé Denys Skachkov (11 tuổi) đã nói khi cậu và mẹ là bà Olha Skachkova bước ra khỏi một chiếc xe tải.

Họ được đưa đi sơ tán vì quê nhà nằm gần chiến tuyến mà lực lượng Ukraine và Nga đang giao tranh.

Hai mẹ con được đưa đến nơi trú ẩn ở vùng Donetsk, cách vùng chiến sự ác liệt hơn 6 km.

Bà Skachkova nói: “Con tôi bắt đầu cảm thấy rất sợ hãi. Nó hồi hộp và lo lắng. Và rất sợ hãi. Thế là tôi quyết định đi".

Nhưng bà ngoại của Skachkov (69 tuổi) vẫn ở lại quên nhà. Bà nói không muốn trở thành gánh nặng.

Nga lâu nay phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường. Tuy nhiên, cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 5 triệu người Ukraine phải đã phải chuyển chỗ ở trong nước do xung đột.

Nhiều người đến từ vùng Donetsk, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi giao tranh.

Bà Tetiana Scherbak rời thành phố Bakhmut vào tháng 2. Thành phố đã rơi vào tay lực lượng Nga hồi tháng 5 sau nhiều cuộc giao tranh ác liệt.

Nhiều gia đình Ukraine ly tán vì chiến sự - Ảnh 1.

Hai mẹ con bà Olha Skachkova ở nơi lánh nạn mới ở Kostiantynivka, Donetsk

REUTERS

Bà đã điều hành nơi lánh nạn này kể từ tháng 3 và ước tình có khoảng 700 người đã đến đây.

Bà cho biết những gia đình có trẻ em thường ở lại vài ngày.

Trong khi đó, những người sơ tán lớn tuổi khó tìm được nhà lâu dài hơn và đôi khi ở lại trong nhiều tháng.

Bà Scherbak cho biết: "[Người già] không muốn đi đâu cả. Nhiều người trong số họ nói họ muốn ở gần nghĩa trang của họ. Gần người thân của họ. Điều đó rất quan trọng đối với họ. Họ tin vào Lực lượng vũ trang Ukraine và [Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine] Zaluzhnyi. Họ nghĩ rằng họ sẽ có thể trở về nhà của mình".

Đối với bà Yulia Nikonova (76 tuổi), người đã sơ tán từ Bakhmut, đó là vấn đề sinh tử.

Bà bị trúng đạn bắn tỉa vào tay, và nằm suốt 3 ngày.

Những người lính Ukraine đã giải cứu bà và nói với bà rằng chỉ cần ở lại thêm 2 ngày nữa thôi là bà sẽ chết.

Bạn cùng phòng của bà Nikonova là Maria Maliarenko cho biết việc rời khỏi căn hộ là một lựa chọn khó khăn, kể cả sau khi cửa sổ và cửa ra vào bị thổi bay do pháo kích.

Bà Maliarenko chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời đi, tôi nghĩ hãy để tôi chết ở đây. Nhưng tôi không thể sống sót nếu không có người khác, nếu không có ai ở đó... có một hố bom khổng lồ và các tòa nhà gần đó đang bốc cháy".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.