Yêu thêm giá trị tết: Rạng rỡ nụ cười xuân

12/02/2014 06:00 GMT+7

Tại Hội Tết truyền thống năm nay, không khó để bắt gặp những nụ cười trong trẻo đầu xuân của những em nhỏ đang vui chơi hào hứng tại đây. Sân chơi bổ ích và thú vị này đã giúp trẻ có cơ hội được tương tác với tết nhiều hơn để thêm hiểu và yêu những giá trị tết.

 Hào hứng trang trí cây mai khổng lồ - Ảnh: M.T
Hào hứng trang trí cây mai khổng lồ - Ảnh: M.T

Công viên Tao Đàn (TP.HCM) và Vincom Royal City (Hà Nội) trong suốt 12 ngày diễn ra Hội Tết truyền thống 2014 đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng nghìn gia đình. Ban tổ chức đã kỳ công tái hiện không gian tết xưa đầy sinh động và độc đáo xoay quanh các phong tục truyền thống ngày tết.

Điểm nhấn của sân chơi ngày tết này chính là việc các phong tục tết truyền thống được khéo léo “biến hóa” thành những trò chơi rất bổ ích, mang tính giáo dục cao. Qua đó, các bậc phụ huynh có dịp chỉ bảo cho con em mình những bài học làm người, đối nhân xử thế mà cha ông ta gửi gắm trong mỗi phong tục ngày tết, chẳng hạn như phải sống tốt, chăm ngoan để cuối năm ông Táo báo cáo với Ngọc Hoàng, chiếc bánh chưng chính là lòng thành con cháu kính cẩn dâng lên tổ tiên và trời đất hay khai bút đầu xuân để “mở hàng” may mắn cho việc học cả năm... Được tận mắt thấy, tự tay làm theo những phong tục này, trẻ đã học được rất nhiều điều hay vốn tương đối khó nhớ và khô khan với trẻ nhỏ.

 Bé thích thú đánh trống khai hội
Bé thích thú đánh trống khai hội

Ngày nay, cuộc sống hiện đại khiến cho các gia đình Việt, nhất là các gia đình trẻ, dần đón tết ngày càng “gọn nhẹ”. Điều này vô tình tước mất cơ hội để trẻ được trải nghiệm những nét đẹp trong phong tục tết cổ truyền và khám phá những điều hay đằng sau mỗi phong tục ngày tết. Vì vậy, Hội Tết truyền thống, một hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình “Yêu thêm giá trị tết, lấm bẩn lại càng hay”, ra đời nhằm mang đến cơ hội để trẻ được tương tác với tết nhiều hơn.

“Ngày tết, không có thật nhiều sân chơi để các con vừa học vừa chơi ý nghĩa như thế. Cậu nhóc nhà mình mê tít mấy trò chơi này”- chị Thanh Lan (Q.10, TP.HCM) chia sẻ. Và quả thực, hình ảnh ý nghĩa nhất của Hội Tết 2014 còn đọng lại chính là nụ cười sáng bừng sắc xuân của các em thiếu nhi khi được thỏa thích khám phá không gian tết đậm đà và học được nhiều điều hay. 

Cho con yêu thêm giá trị tết

Tết đã đi qua nhưng không khí tết sẽ vẫn vẹn nguyên, không chỉ trong ngày một ngày hai mà từ năm nay sang năm khác, thế hệ này sang thế hệ khác... để mãi trở thành một dòng chảy văn hóa thiêng liêng nhất trong đời sống tinh thần của người Việt. Chỉ có những đứa trẻ thật sự hiểu phong tục tết và yêu tết mới có “sức mạnh” để làm nên điều ấy.

Hãy cùng Omo cho con yêu thêm giá trị tết, lấm bẩn lại càng hay!

Minh Thư

>> Yêu thêm giá trị tết - Trương Ngọc Ánh: Có nhiều cách cho con niềm vui tết
>> Yêu thêm giá trị tết: Cho trẻ trải nghiệm tết
>> Yêu thêm giá trị tết: Năm nay, mẹ có bận rộn như tết xưa ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.