Yêu lần nữa cũng vui - Thơ của P.N.Thường Đoan

17/02/2018 07:00 GMT+7

cúi thật gần và em hôn cỏ

để lòng vui
khi nhớ anh nhiều
nơi xa lắc chắc gì anh hiểu
quê nhà sáng nay xuân reo
lòng rộn ràng như khu vườn đang xanh tím
em ngửa tay chờ nắng rớt vào
sẽ ấm lắm nếu người còn nhớ
hẹn tết này anh về
gió quen thổi một mùi thơm mới
em cũ trong chờ đợi ngọt ngào
anh hãy nói “mình yêu đi, em nhé”
để sóng thêm lần nữa xôn xao
anh hãy nói “chờ anh, em nhé”
đêm 30 hoa nở kịp giao thừa
sáng mùng một không còn đơn lẻ
ta như đôi chim gáy tìm nhau
anh sẽ về
anh hãy về
và em yêu lần nữa
để mùa xuân thôi phải nhớ chim trời
để tháng giêng em tự xanh biếc
yêu lần nữa cũng vui
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.