Yêu không thành, quay một vòng mẹ đơn thân Việt vẫn nên duyên cùng chồng Ấn Độ

27/11/2022 12:10 GMT+7

Cách đây 13 năm, chị Phương Tú và anh Bobby Chahal từng là người yêu nhưng không đến được với nhau. Ngày nói chuyện lại, chị Tú đã là mẹ đơn thân nhưng duyên số giúp họ trở thành vợ chồng và có thêm một bé trai kháu khỉnh.

Từng là người yêu cũ của nhau

Chị Lê Nguyễn Phương Tú (36 tuổi, ở Q.7, TP.HCM) có chồng là anh Bobby Chahal (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ). Anh hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam.

Gia đình chị có hai bé (bé gái 9 tuổi và bé trai 3 tuổi). Bé gái là con của chị với người chồng trước. Vợ chồng chị ở cùng ba mẹ và gia đình chị gái, thỉnh thoảng anh Bobby Chahal nấu các món Ấn Độ cho mọi người.

Anh chị từng là người yêu cũ của nhau

nvcc

Anh chị từng yêu nhau nhưng chia tay vào năm 2009. Thời điểm chị làm mẹ đơn thân, bé gái được 4 tuổi. Trong một lần dọn dẹp phòng chị thấy cuốn sổ tay nhỏ và bất ngờ trong đó ghi lại số điện thoại của anh ở Ấn Độ.

Chị sử dụng Viber để nhắn tin hỏi thăm cuộc sống anh sau nhiều năm xa cách. Hai người nhắn tin qua lại hơn một tuần, anh quyết định sang Việt Nam thăm chị.

Hiện vợ chồng chị có thêm bé trai kháu khỉnh, dễ thương

nvcc

“Khi cầm cuốn sổ tôi cũng băn khoăn không biết có nên liên hệ không vì sợ anh đã có gia đình, sợ vợ ghen. Nhưng nghĩ lại tôi chỉ hỏi thăm với tư cách bạn bè và cũng không chắc anh còn xài số điện thoại này nên cứ nhắn. Tôi nhắn vu vơ mấy câu: “Hello. How are you?” (Xin chào. Bạn có khỏe không?) và bất ngờ khi thấy anh trả lời”, chị cho biết.

Vợ chồng chị vui vẻ hạnh phúc cùng bé gái riêng của chị Tú

nvcc

Trước đây, anh chị không đến được với nhau vì rào cản ngôn ngữ và khoảng cách địa lý. Anh Bobby Chahal kể lại, đợt đó anh khóc rất nhiều và đi đến đền thờ cầu nguyện nếu lấy vợ chỉ xin lấy Emily (tên tiếng Anh của chị) nếu không sẽ ở vậy ngao du khắp nơi.

Khi làm mẹ đơn thân, chị tập trung nuôi con gái và không nghĩ sẽ sớm đi bước nữa với người cũ hơn 10 năm. Sau khi nhắn tin qua lại, anh Bobby Chahal quyết định sắp xếp công việc để từ Indonesia bay qua Việt Nam thăm mẹ con chị. Anh nói muốn ở lại Việt Nam làm ăn và nhờ chị hỗ trợ. Cứ thế hai người có thời gian gần nhau hơn. Với chị, anh Bobby Chahal là người hiền lành, điềm đạm và chu đáo.

Poll TNO
Bạn nghĩ sao về chuyện mẹ đơn thân kết hôn với chàng trai Ấn Độ và họ từng là người yêu cũ

“Quyết định quay lại với anh tôi cũng có băn khoăn về truyền thống văn hóa của hai nước. Gia đình tôi thoáng nhưng dù sao anh cũng là con trai trưởng, chưa kết hôn lần nào còn mình đã qua một lần đò nên có chút ngần ngại, sợ ba mẹ anh buồn. Rất may ba mẹ anh không những không phản đối mà còn rất ủng hộ và thương tôi dù chỉ mới gặp nhau qua điện thoại”, 8X bộc bạch.

Trước khi gật đầu đồng ý, chị cũng quan sát cách anh đối nhân xử thế. Anh luôn chủ động nhắc chị phải lo cho con gái, mua quà cho gia đình mỗi lần đi công tác. Anh chưa bao giờ hỏi chị về ba của bé cũng như nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ.

“Gia đình vợ rất tuyệt vời!”

Chị Tú cho biết, khi quyết định kết hôn với anh nhiều người cũng bàn tán nhưng chị không quan tâm. May mắn, chị được bạn bè, gia đình ủng hộ. Đến giờ, mẹ chị vẫn thường đứng về phía chàng rể người Ấn.

Anh Bobby Chahal quyết định sang Việt Nam khi chị Tú liên lạc lại

nvcc

“Lấy chồng Ấn Độ ai cũng nghĩ bốc tay ăn, ăn cà ri mỗi ngày, chồng dạy yoga,… Tôi còn nhớ lúc cả hai đi chụp hình cưới, thời tiết đẹp và du khách nước ngoài thấy còn chúc mừng hạnh phúc vợ chồng”, chị Tú chia sẻ.

Anh Bobby Chahal tâm sự, từ lần đầu gặp chị anh đã không thể rời mắt, có cảm giác gặp nhau từ đời kiếp nào, tim đập nhanh liên tục. Sau khi chia tay, anh rất buồn nên tập trung vào công việc. Có tiền, anh tiêu xài hoang phí, đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống không nghĩ về tương lai.

“Thời gian Tú lập gia đình, tôi không nghĩ đến mối quan hệ mới có chăng cũng chỉ là bạn bè, không thật sự nghiêm túc về tình yêu. Gia đình có thúc giục, mai mối những cô gái sống cùng thành phố nhưng tôi từ chối vì cảm thấy không có tình yêu, không thể mang lại hạnh phúc cho nhau”, anh nhớ lại.

Vợ chồng chị luôn chia sẻ, thấu hiểu nhau

nvcc

Anh Bobby Chahal rất ngạc nhiên và hào hứng vì suốt thời gian dài chị Tú vẫn lưu số điện thoại của anh. Anh không hề suy nghĩ việc chị là mẹ đơn thân. Anh chỉ nghĩ một lần nữa người phụ nữ này lại đến với cuộc đời mình nên không bỏ lỡ thời gian, cơ hội để được chăm sóc cho mẹ con chị.

“Ba mẹ tôi không có ý kiến gì về việc chúng tôi kết hôn vì trước đó tôi đã kể về Tú và lưu giữ hình ảnh khi quen nhau ở Malaysia. Tôi được tự do quyết định trong việc hôn nhân”, anh cho biết.

Dự định của họ sẽ buôn bán sản phẩm thủ công truyền thống của Ấn Độ

nvcc

Anh nói thêm, bản thân bạn bè xung quanh luôn gặp vấn đề trong hôn nhân với gia đình vợ Việt Nam. Tuy nhiên, vợ và gia đình vợ anh rất tuyệt vời.

“Cô ấy tuy có những lúc nóng tính, nghiêm khắc nhưng lại rất hiểu chuyện và biết cách làm hài lòng người khác. Trong mọi việc chúng tôi luôn có sự thấu hiểu lẫn nhau và cùng nhau giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống và công việc”, anh nói.

Dự định của anh chị trong thời gian tới sẽ đem sản phẩm thủ công truyền thống của Ấn Độ về Việt Nam kinh doanh và sớm cho con về Ấn Độ thăm gia đình nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.