Yêu bao nhiêu thì cưới ?

04/07/2015 05:09 GMT+7

(TNTS) Chị Cú Mèo ơi, có phải nam nữ bây giờ yêu đương tự do không? Em là con gái thì nên yêu từ lúc bao nhiêu tuổi và yêu mấy người mới nên cưới hả chị? Năm nay em hai mươi tuổi, đã yêu bốn lần thì có nhiều không? Lệ Hằng

(TNTS) Chị Cú Mèo ơi, có phải nam nữ bây giờ yêu đương tự do không? Em là con gái thì nên yêu từ lúc bao nhiêu tuổi và yêu mấy người mới nên cưới hả chị? Năm nay em hai mươi tuổi, đã yêu bốn lần thì có nhiều không? Lệ Hằng

Yêu bao nhiêu thì cưới ?
Em Lệ Hằng thân mến!
Đúng là chế độ ta hôm nay cho phép nam nữ yêu đương tự do. Trong trường hợp họ chưa có vợ, có chồng thì yêu bao nhiêu cũng được, pháp luật không hề cấm cản.
Tuy nhiên, cuộc đời không đơn giản như vậy. Chắc em cũng biết một tình yêu chân chính, sâu đậm đòi hỏi thời gian và công sức, mỗi lần yêu là một lần "vất vả" cho nên trong suốt đời người, chả có ai yêu vô tận, chỉ có khả năng có tình cảm với một số lượng nhất định mà thôi.
Trên thực tế, những ai yêu trên dưới mười lần đều hiếm hoi và có thể bị coi một cách khá chính xác là lăng nhăng, không chung thủy. Theo ý kiến cá nhân chị, chỉ khoảng năm, sáu lượt là vừa. Còn bắt đầu yêu từ khi nào ư? Cái đó cũng tùy nhưng chắc em cũng công nhận yêu là một thứ cảm xúc bậc cao, chỉ rõ nét khi chúng ta trưởng thành, do vậy ít ra cũng phải từ 16 - 17 tuổi trở lên tình yêu mới có chút hương vị và mới cảm nhận được khá đầy đủ. Yêu sớm quá là tình yêu bâng quơ hoặc dựa trên những cảm giác còn quá trẻ con, không chính xác và không đầy đủ.
Em nên lưu ý, yêu tuy là một trạng thái thăng hoa, rất quan trọng và rất tốt cho cuộc đời một con người, nhưng nếu vội vàng thực hiện quá sớm, khi chúng ta chưa trưởng thành về cả thể chất lẫn tinh thần thì sẽ rất tai hại, em tuyệt đối không được vội vàng. Được yêu theo phong trào, theo mốt hoặc yêu để mà yêu, không có mục đích gì cả, sẽ làm cảm xúc chai lì chưa kể kèm theo nhiều tai họa khác.
Căn cứ vào các lý do đó, chị thành thực tuyên bố rằng mới hai mươi tuổi mà em đã yêu tới bốn lần thì nhiều quá. Tuy chưa đến mức báo động nhưng cũng khá là nguy, em cần nghiêm túc nhìn nhận lại, từ nay phải yêu ít đi hoặc yêu cẩn thận hơn, yêu không phải là tập thể dục ta cứ làm như cái máy hằng ngày, cũng không phải là bài hát ta cứ hát lên bất cứ khi nào ta thích.
Việc yêu tràn lan, yêu không nghiêm túc, yêu tùy tiện sẽ khiến con người không còn trân trọng tình cảm của kẻ khác và cả của mình, làm cho tình yêu mất đi sự cao quý và thiêng liêng, trở thành một thứ "hàng chợ" rất đáng lo ngại.
Tuy nhiên, em cũng đừng lo sợ quá, vì em còn trẻ, mọi thứ đều có thể sửa chữa được. Thêm vào đó, em chưa kể ra là những tình yêu trước đây xảy ra trong hoàn cảnh nào và diễn biến ra sao nên chị cũng hy vọng đó là những mối tình học trò trong sáng, ngây thơ, thoáng qua, tuy đẹp nhưng không kết thúc bằng hôn nhân và cũng không mang hậu quả nặng nề.
Cuối cùng, chị chúc em luôn xinh tươi, có nhiều chàng trai hâm mộ và trong số đó em chọn được một chàng xứng đáng để yêu một cách kỹ càng. Có gì vui báo cho chị với!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.