Ý thức của một bà mẹ

29/12/2020 04:49 GMT+7

Người mẹ của bệnh nhân 1440 gọi điện đến cơ quan chức năng báo tin con mình nhập cảnh trái phép, không khai báo y tế thể hiện thái độ ứng xử có trách nhiệm với cộng đồng.

Vụ người mẹ của bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long đã chủ động gọi điện đến cơ sở y tế báo tin con mình nhập cảnh trái phép, không khai báo y tế để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời rất đáng được biểu dương, thể hiện thái độ ứng xử có trách nhiệm với cộng đồng.
Đó là bà Trần Thị Hằng (51 tuổi, ngụ TT.Cái Nhum, H.Mang Thít, Vĩnh Long), mẹ ruột của bệnh nhân (BN) 1440 là anh L.T.T (32 tuổi, xã Nhơn Phú, H.Mang Thít). Cuối tháng 9.2020, anh T. sang làm công nhân cho một công ty đá ở Myanmar. Chỉ 45 ngày sau, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên anh T. bị công ty cho nghỉ việc. T. tìm cách trở về quê nhà bằng nhiều loại phương tiện, qua các nước Thái Lan, Campuchia, trước khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau đó, anh T. đã đi qua nhiều địa phương, tiếp xúc với nhiều người rồi mới về đến nhà mẹ ruột ở H.Mang Thít.
Trao đổi với chúng tôi (qua điện thoại) từ khu cách ly, bà Hằng cho biết bà đã ý thức được mức độ nguy hiểm của Covid-19 từ lâu. Thế nên khi thấy con trai mình từ nước ngoài về, bà đã không cho vào nhà và kêu con đến một ngôi nhà không người ở gần đó để nói chuyện. Sau đó, người mẹ 51 tuổi này đã gọi điện thoại đến trung tâm y tế huyện báo tin.
Nhận được tin báo của bà Hằng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và Trung tâm y tế H.Mang Thít lập tức đến vận động anh T. về cách ly 14 ngày theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm; đồng thời cho khử khuẩn nơi ở của anh T. và phương tiện di chuyển. Đến tối 25.12, kết quả xét nghiệm xác định anh T. dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Vĩnh Long.
Chuyện anh T. nhập cảnh trái phép, không khai báo y tế... thì chính quyền địa phương sẽ xử lý. Còn hành động của người mẹ được đánh giá là có thái độ ứng xử đầy trách nhiệm vì cộng đồng. Giả dụ hôm ấy nếu vì thương con từ xa mới về, sợ con bị cách ly... mà người mẹ không đành lòng gọi điện đến cơ quan chức năng báo tin, sau đó anh T. sẽ thoải mái đi thăm hỏi bà con hàng xóm, giao du với bạn bè, đến các hàng quán... gieo rắc mầm bệnh khắp nơi, thì hậu quả sẽ lớn biết chừng nào?

Chung cư Sư Vạn Hạnh những ngày sống trong nỗi lo vì Covid-19

Thời gian qua, từng có một số trường hợp “né” khai báo y tế, trốn cách ly dưới sự bao che của người thân và gia đình khiến cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt mới có thể truy vết những F1, F2... Chính quyền các địa phương cũng đã thẳng tay xử phạt những người vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhưng xem ra, ý thức phòng chống dịch của nhiều người vẫn chưa cao; thậm chí có người vì hám lợi đã tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng nhập cảnh trái phép.
Tuy nhiên, vẫn có những người như bà mẹ ở Vĩnh Long đã dũng cảm, kiên quyết buộc con mình phải chấp hành nghiêm ngặt quy định của Chính phủ về phòng, chống Covid-19. Mong rằng ngày càng có nhiều những bà mẹ, người cha và các cô chú, anh chị, bạn bè... hành xử được như vậy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.