Xúc động với cậu học trò một mình ngồi xe lăn đi thi tốt nghiệp THPT

08/07/2022 16:11 GMT+7

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Q.Tân Bình, TP.HCM) trong hai ngày qua, ai cũng xúc động với nghị lực của cậu học trò một mình ngồi xe lăn đi thi tốt nghiệp THPT.

Trong khi nhiều thí sinh được ba mẹ đưa đón, Lê Hoàng Phi Long (học sinh lớp 12A14, Trường THPT Nguyễn Thái Bình) suốt hai ngày thi qua (7 - 8.7) đều tự mình ngồi xe lăn di chuyển đến điểm thi.

Một tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi cho biết: “Suốt hai ngày qua, em không thấy phụ huynh đưa đón thí sinh này đến điểm thi. Em chỉ thấy một mình bạn ấy điều khiển xe lăn đến đây nên tụi em đặc biệt quan tâm hỗ trợ bạn ấy vào phòng thi an toàn”.

Mọi người đều xúc động với hình ảnh cậu học trò một mình ngồi xe lăn đi thi tốt nghiệp THPT

LÊ THANH

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Long cho biết từ lúc học THCS đến giờ, em tự mình điều khiển xe lăn đi học nên quen với việc tự lập như thế này.

“Mẹ em làm công nhân, đi làm từ sáng sớm đến chiều tối muộn mới về nên không thể đưa em đi thi. Bản thân em cũng bảo mẹ là em tự đi thi được, mẹ cứ an tâm đi làm”, Long nói.

Dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng Long luôn nở nụ cười rất tươi

LÊ THANH

Long từ nhỏ đã bị sốt bại liệt nên đôi chân không thể đi lại được và đôi tay cũng rất yếu. Ba bỏ đi lúc Long còn bé và chỉ có một mình mẹ làm công nhân lo cho đứa con trai.

Thấy mẹ vất vả làm việc nuôi mình ăn học, Long xin mẹ cho em tự tập đi học một mình kể từ khi vào trường THCS. Từ đó đến nay, nam sinh tự đi học trên chiếc xe lăn của mình. Cậu học trò chia sẻ: “Mẹ làm việc vất vả để lo cho em nên em luôn tự cố gắng mày mò học tập. Em thấy mình có khả năng tự học nên không cần đi học thêm”.

Long đến điểm thi là được các thầy cô và tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình

TNV TIẾP SỨC MÙA THI

Long cho biết em rất thích theo học ngành tâm lý học vì nhận thấy bản thân có khả năng hòa đồng và thích lắng nghe mọi người. “Em cũng đã từng có lúc tự ti về bản thân. Tuy nhiên, sau đó em nhận ra cái gì cũng có hai mặt của nó, mình có cái này thì phải mất đi cái kia. Ông trời tuy lấy đi đôi chân nhưng đã cho em tình thương, sự vui vẻ và khả năng học tập. Vì thế, em luôn cố gắng hết mình trong cuộc sống”, cậu học trò đầy nghị lực, tâm sự.

Với Long, dẫu ông trời có lấy đi đôi chân nhưng đã cho em tình thương, sự vui vẻ và khả năng học tập nên em luôn trân quý mọi thứ và cố gắng hết mình vượt qua nghịch cảnh

LÊ THANH

Trong hai ngày thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Long chia sẻ em rất vui vì mình hoàn thành bài thi rất tốt. Nam sinh này muốn theo học ngành tâm lý để sau này ra trường có công ăn việc làm ổn định, giúp đỡ mẹ và hỗ trợ những bạn có cùng cảnh ngộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.