Người chồng 'Xin xe đi, không cần tiền…': Thiêng liêng tình gia đình

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
04/11/2020 09:17 GMT+7

Vụ sạt lở đất thảm nạn tại Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam) khiến hàng chục người chết, mất tích xảy ra gần 1 tuần qua vẫn khiến cư dân mạng xót xa ở nhiều góc độ.

Mới đây, đoạn clip người đàn ông lội bùn tìm đến bệnh viện thăm vợ con sau thảm nạn khiến ai cũng xúc động về tình gia đình thiêng liêng.

Khẩn thiết xin đi nhờ xe

Clip xuất hiện vào ngày 31.10 đến nay vẫn giữ “sức nóng” với hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Người đàn ông trong clip tóc tai ướt nhẹp, khuôn mặt phờ phạc ôm túi ni lông đựng vài bộ áo quần vừa khóc vừa kể, bố vợ anh đã chết tại hiện trường vụ sạt lở. Vợ con anh may mắn sống sót và đã được chuyển đến cơ sở y tế để cấp cứu trong tình trạng 2 con bị thương nặng, vợ thì đang mang thai đứa con thứ 3.

CLip: Người đàn ông bật khóc 'xin đi xe chứ không cần tiền'

“Em về từ Phước Sơn (Quảng Nam) vì công việc làm ăn. Khi mà biết, chạy về tới đây thì gặp suối...”, nước mắt anh giàn giụa. Những người hảo tâm trong clip gửi tặng anh vài tờ 500.000 đồng, nhưng anh nói: “Có đi không. Cho em xin xe đi, em không cần tiền. Cho em xin xe đi thôi...”. Cuối đoạn clip dài gần 2 phút này, những người xung quanh anh khuyên nhủ và bảo anh chờ khoảng 30 phút để đi cùng xe xuống TP.Tam Kỳ thăm vợ, con. Anh ngơ ngác nhìn theo chiếc xe chạy qua.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, người thanh niên xin đi nhờ xe tên Nguyễn Cao Tùng (32 tuổi, dân tộc M’Nông) sau đó đã được một đoàn từ thiện cho “quá giang” về Tam Kỳ. Hôm hay tin xảy ra vụ sạt lở, anh Tùng tức tốc từ H.Phước Sơn tìm về nhà. Phải mất cả ngày trời vừa đi xe vừa đi bộ, anh Tùng mới về đến thôn 1 (xã Trà Leng) vì đường sá sạt lở khắp nơi. Đứng trước cảnh tượng tan hoang, anh Tùng òa khóc vì nghĩ vợ con đã chết hết. Khi được nhiều người cho biết 3 người an toàn và đã chuyển đến bệnh viện điều trị, vì sốt ruột gặp vợ con, anh quên hết mệt mỏi quay trở ra. Lúc này, anh Tùng gặp đoàn từ thiện đến hỏi chuyện và ghi lại clip trên.

Phát hiện cồn đất lạ trên sông Tranh khi tìm người mất tích ở Trà Leng

Thanh Niên trao tiền bạn đọc giúp gia đình anh Tùng

Khi PV Thanh Niên đến Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) để thăm hỏi và động viên các nạn nhân nặng đang được điều trị tại đây thì gặp vợ con anh Tùng. Hỏi thăm mới biết anh đã trở lại Trung tâm y tế Bắc Trà My để chăm sóc mẹ vợ là bà Hồ Thị Hằng. Bà Hằng bị xây xát khắp cơ thể và vẫn đang sốc, đau buồn vì mất chồng.
Chị Hồ Thị Hà (28 tuổi, vợ anh Tùng) đang mang thai tháng thứ 8 vất vả chăm sóc 2 con gái điều trị vết thương, trong đó cháu nhỏ tên Sa Ni (5 tuổi) bị thương nhẹ, cháu lớn Hồ Hà My (8 tuổi) bị gãy xương đùi trái. Tuy sức khỏe đã ổn định nhưng 2 cháu bé vẫn nguyên khuôn mặt thất thần.
Chị Hà kể, 2 con gái vốn sinh sống với chị ở một thôn khác. Hôm xảy ra vụ sạt lở, chị gửi con ở nhà ông bà ngoại ở thôn 1. “May mắn 2 con tui thoát nạn nhưng ba tui thì chết rồi, còn mẹ thì đang nằm viện tại Trung tâm y tế Bắc Trà My. Đau lòng lắm...”, chị bật khóc.

PV Thanh Niên thăm và trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho chị Hồ Thị Hà, vợ anh Tùng, tại bệnh viện

Ảnh: S.X

Phụ nữ, trẻ em cõng hàng cứu trợ trèo núi dựng đứng vì 3.000 người bị cô lập

Để chia sẻ với những khó khăn với gia đình vợ chồng anh "chỉ xin đi nhờ xe, không cần tiền" trong thảm nạn Trà Leng, PV Thanh Niên đã trao tổng cộng 12 triệu đồng là số tiền bạn đọc hỗ trợ, ủng hộ cho các nạn nhân trong vụ thảm nạn trên với mong muốn anh Tùng và gia đình sớm vượt qua nỗi đau để chăm sóc các cháu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.