Xúc động lớp học chỉ có 1 cô 1 trò ở vùng dịch Covid-19 Thái Nguyên

17/02/2022 16:45 GMT+7

“29 năm làm nghề giáo viên, chưa khi nào tôi thấy có cảm xúc đặc biệt như ngày hôm nay khi lớp học trực tiếp chỉ có duy nhất 1 cô 1 trò!”.

Đó là chia sẻ từ cô giáo Nguyễn Việt Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) khi nói về buổi học đặc biệt trong ngày 17.2, bởi chỉ có 1 học sinh duy nhất đến lớp là em Phan Thanh Trà.

Hụt hẫng và bâng khuâng

Bức ảnh chụp cô giáo Việt Hương và học sinh Phan Thanh Trà giữa lớp học trống hoác, bên trên là màn hình kết nối với 33 học sinh đang học trực tuyến, do anh Phan Lê Tùng, phụ huynh em Phan Thanh Trà, chụp và chia sẻ lên mạng xã hội facebook sáng 17.2 đã thu hút nhiều người quan tâm bình luận và có những quan điểm khác nhau.

Lớp học 1 cô, 1 trò trong ngày 17.2 của cô giáo Nguyễn Việt Hương, Trường tiểu học và trung học cơ sở 915 (P.Gia Sàng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) khiến nhiều người xúc động

Phan Lê Tùng

Bình luận về bức ảnh này, tài khoản Viet Ha bày tỏ: “Học trò đáng khen, cô giáo không cô đơn”. “Thương bọn trẻ con”, “Mong dịch qua mau, khổ học sinh quá” lần lượt là bình luận từ Hoa Việt, Hang Nguyen.

Bên cạnh đó, cũng có những bình luận bày tỏ lo ngại đến từ tài khoản Nguyễn Thị Lan Anh: “Cho học online hết, chứ không lo lắm”; “Tâm lý phụ huynh ai cũng lo khi cho con đi học mà”, bình luận từ tài khoản Lê Thu Hà.

Trao đổi với cô giáo Nguyễn Việt Hương, cô cho biết sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, trường học mở cửa trở lại từ ngày 10.2. Lớp cô Hương có 34 học sinh nhưng ngày cao nhất chỉ có 28 học sinh đi học, khi lớp ghi nhận có 1 học sinh là F0 lây ở nhà từ bố. Dù học sinh F0 đã nghỉ học từ tuần trước, nhưng lớp vẫn càng ngày càng thưa vắng.

Ngày 16.2, lớp chỉ còn 3 học sinh, và đến ngày 17.2 chỉ còn 1 học sinh đến lớp học trực tiếp với cô giáo, các bạn khác chuyển qua học trực tuyến.

Phan Thanh Trà là học sinh duy nhất đến lớp học trực tiếp với cô giáo Việt Hương trong ngày 17.2

Phan Lê Tùng

“Sáng nay, tôi đứng chờ mãi, cuối cùng chỉ đón được 1 học sinh đến lớp, cảm xúc đầu tiên rất là hụt hẫng và buồn nữa. Nhưng sau đó là bâng khuâng, vì ít ra mình không cô đơn đến nỗi ở lớp một mình tương tác, độc thoại qua máy tính. 29 năm trong nghề, chưa bao giờ tôi đứng lớp với cảm xúc đặc biệt như hôm nay”, cô Hương nghẹn ngào nói.

Các dấu hiệu chuyển nặng khi trẻ mắc Covid-19

Dạy trực tuyến trong nỗi nhớ từng chỗ ngồi, gương mặt học trò

Chia sẻ về lý do khiến lớp học hôm nay chỉ có 1 cô, 1 trò, cô Nguyễn Việt Hương cho rằng, dù trường học không nằm trong tâm dịch Covid-19, nhưng địa bàn P.Gia Sàng (TP.Thái Nguyên) vẫn nằm trong vùng dịch, có nhiều ca nhiễm cộng đồng.

Sau khi lớp học có 1 học sinh là F0, nhà trường đã tiến hành đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Bên cạnh đó, một vài học sinh là các trường hợp F1, F2, F3 do tiếp xúc với người nhà là F0 nên nhiều phụ huynh xin phép nhà trường, cô giáo cho con em học trực tuyến ở nhà.

Cũng theo cô Hương, khi đón học sinh đi học trở lại, nhà trường, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 yêu cầu toàn thể giáo viên thực hiện nghiêm quy định phòng dịch Covid-19. Cụ thể, giáo viên lớp nào thì phải đứng ở cổng đón học sinh rồi đo thân nhiệt, sát khuẩn sau đó đưa các em vào thẳng lớp học ngồi theo sơ đồ quy định.

Giáo viên giữa các lớp cũng không được tiếp xúc, qua lại với nhau. Lớp với lớp, học sinh với học sinh đều cách ly riêng rẽ, thực hiện đúng phòng dịch 5K. Giáo viên báo cáo sĩ số học sinh đi học thao tác qua phần mềm tự động để giảm tối đa tiếp xúc, phòng dịch Covid-19 một cách nghiêm ngặt nhất bảo vệ an toàn cho học sinh.

“Các em chưa được tiêm vắc xin, lo lắng của phụ huynh là chính đáng; còn giáo viên chúng tôi dù không có học sinh đi học cũng vẫn phải duy trì hoạt động giảng dạy trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Quy định là thế nhưng khi đứng giảng bài trong một lớp học trống hoác thấy rất buồn. Mình giao tiếp, tương tác các hoạt động học với các em qua máy tính là thế, nhưng mỗi khi nhìn xuống lớp, chỉ thấy bàn với ghế mà nhớ như in từng gương mặt học trò ở chỗ ngồi thân quen”, cô Hương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.