Xúc động hình ảnh cụ ông khóc òa, ôm chầm lấy vợ vừa xuất viện

25/12/2020 09:41 GMT+7

Clip cụ ông khóc òa, ôm chầm lấy vợ vừa từ bệnh viện về nhà đã "đốn tim" cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt like và bình luận, ngưỡng mộ tình cảm của ông bà.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, clip do Phạm Huỳnh Anh Khuê (21 tuổi) chia sẻ trên mạng xã hội Facebook ghi lại “cuộc đoàn tụ” của ông ngoại Khuê 78 tuổi (ngụ TX.Bình Long, Bình Phước) với người bạn đời nhỏ hơn ông 7 tuổi.

Ông khóc làm mình khóc theo

“Hãy yêu thương những người bên cạnh như thể hôm nay là ngày cuối” là dòng tựa đề trạng thái và cũng là những cảm xúc thật, những lời gửi gắm của cô gái Anh Khuê đến bạn bè khi năm 2020 đang dần khép lại. Khuê chia sẻ khoảng 10 ngày trước, bà ngoại của Khuê bất ngờ bị nhồi máu cơ tim. Gia đình sống cạnh bên nhà ông bà ngoại nên mẹ Khuê đã phát hiện kịp thời. Lúc ấy, bà khó thở, ngồi dựa vào người ông. May mắn là cả nhà đã sơ cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà vượt qua được. Mấy ngày sau, bà được xuất viện trở về nhà, ông đã ra tận sân để đón và chạy tới ôm chầm lấy bà vào lòng, khóc òa như giải tỏa dồn nén cảm xúc trông ngóng và lo lắng của mình những ngày qua.
Dù sống riêng, nhưng con cháu vẫn luôn chăm sóc, lo lắng cho ông bà Ảnh: Anh Khuê

Dù sống riêng, nhưng con cháu vẫn luôn chăm sóc, lo lắng cho ông bà

Ảnh: Anh Khuê

“Từ khi mình biết nhớ đến giờ, ông mình có bao giờ “yếu đuối” thế này đâu chứ! Toàn làm “lạnh lùng” rồi chọc cho bà quạu… Vậy mà hôm nay ông khóc làm ai cũng khóc theo. Mình ở Sài Gòn chỉ được ngắm ông bà qua video mà cũng nước mắt ngắn dài”, Anh Khuê chia sẻ trên Facebook cá nhân.
Dòng trạng thái và clip của Phạm Huỳnh Anh Khuê khiến nhiều dân mạng rơm rớm nước mắt. Bạn Hồng Ngọc bình luận: “Thấy tình cảm ông bà dành cho nhau mới nhận ra hạnh phúc thật giản đơn”. Còn tài khoản Mỹ Hoa thì “mong tết đến thật nhanh để được về nhà ôm ông bà của mình”.

Thời “ông bà anh”

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Khuê cho biết các anh chị em trong gia đình hay được nghe ông bà ngoại và người lớn kể về tình yêu của ông bà. Ngày xưa, ông bà cưới nhau chưa đầy 1 tuần đã phải xa nhau vì cả hai đều là bộ đội, lên đường nhận nhiệm vụ. Khoảng cách địa lý không ngăn được tình cảm của ông bà ngày càng sâu đậm nhờ những lá thư tay và những bài thơ ông bà viết tặng nhau. Khuê cho biết người lớn trong nhà chẳng khi nào thấy ông bà cãi vã, to tiếng mà luôn dành cho nhau tình yêu thương chân thành và gắn bó không rời. Ông bà có 3 người con, nhưng quyết định sống riêng và tự chăm sóc nhau.
Cũng theo chia sẻ của Khuê, thời điểm bà ngoại nằm viện, ông vì sốt ruột, nhớ bà nên ông lấy iPad mò mẫm gọi Facetime cho con cháu để cập nhật tình trạng sức khỏe của bà.
Cụ ông hạnh phúc khi tự tay cắt tóc cho bà Ảnh: Anh Khuê

Cụ ông hạnh phúc khi tự tay cắt tóc cho bà

Ảnh: Anh Khuê

Với đại gia đình của Anh Khuê, ai cũng nhớ lá thư mà ông viết động viên bà cách đây khoảng 7 năm, khi bà bệnh nặng và phải nằm viện mà ông không thể ở bên chăm sóc. Trong thư có đoạn: “…Má con gái yên tâm trị bệnh, có các con luôn túc trực chăm sóc, có bác sĩ nhiệt tình, công việc nhà cửa có ba của con gái đảm đang. Mau lành bệnh về nhà, bây giờ nhà trống vắng, cô đơn, buồn lắm, mới viết vài dòng thấy lòng xúc động...”.
 
Cư dân mạng cũng thấy ấm áp hơn với một tình yêu thật đẹp ngay trong ngày Giáng sinh đặc biệt. “Ba mẹ em, các dì, rồi các cháu trong nhà đều rất hạnh phúc và tự hào về tình yêu thương mà ông bà dành cho nhau suốt mấy chục năm qua. Đó cũng là những giá trị sống mà gia đình em đang hướng tới”, Khuê tự hào chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.