Xúc động clip cụ ông lom khom tìm băng keo dán vết thương cho cụ bà

01/11/2021 12:12 GMT+7

Thấy cụ bà bị đau chân, cụ ông lom khom lại hỏi thăm và đi lấy băng keo dán vết thương. Sự quan tâm chân thành đó khiến dân mạng xuýt xoa chuyện tình đẹp thời 'ông bà anh'.

Mạng xã hội chia sẻ clip cụ ông lo lắng đi lấy băng keo khi thấy cụ bà bị chảy máu ở chân khiến nhiều người xúc động. Đoạn clip nhận được nhiều lượt “thả tim”, chia sẻ từ cư dân mạng. Ai nấy đều ngưỡng mộ tình cảm của ông bà dành cho nhau. “Cách ông lo cho bà thật giản dị nhưng vô cùng ngọt ngào. Chúc ông bà mãi mạnh khỏe”, tài khoản Thành An viết. “Nhìn khoảnh khắc ông lại hỏi thăm bà thấy thương quá. Mong chuyện tình mãi đẹp và hạnh phúc như ông bà”, bạn Khánh Linh bình luận.

Chuyện tình lãng mạn

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính trong clip là cụ ông Trần Văn Chà (83 tuổi) và cụ bà Lê Thị Triệu (79 tuổi) ở H.Mỏ Cày Bắc (Bến Tre). Đoạn clip được Nguyễn Minh Anh (19 tuổi, cháu gái họ của ông bà) quay và đăng tải.

Ông Chà và bà Triệu gắn bó với nhau hơn 54 năm

nvcc

Minh Anh cho biết, ông cất cái dao dưới gầm tủ nhưng vô tình để mũi nhọn ra ngoài. Trời chiều tối, bà dọn dẹp ở bếp không nhìn thấy chạm phải mũi dao nên chân bị chảy máu.

“Bà được tụi mình đỡ và rửa sạch vết thương nhưng cũng kiểu giận dỗi ông chút xíu. Thấy vậy nên ông không nói chẳng rằng đi vào xem chân bà ra sao, cất lại cái dao cho kỹ càng và đi lấy miếng băng keo đi dán cho bà. Bà kiểu cũng nũng chút nên không dán, thấy vậy ông đành hạ giọng nói “thôi mà, dán đi mà, lỡ bà xuống nước bị nhiễm trùng thì sao”. Nhìn ông bà lúc đó tụi mình cười thích thú và ngưỡng mộ”, Minh Anh nói.

Ông bà sống vui vầy, hạnh phúc cùng con cháu

nvcc

Chia sẻ chuyện tình của mình, ông Chà cho hay, ông gặp bà cách đây 54 năm khi ông đi bộ đội. Gặp và nói chuyện một thời gian, hai người vừa ý nhau nên xin ý kiến mọi người rồi nên duyên vợ chồng.

“Hồi đó, tôi với bà ở khác xã nhưng thấy hợp nên kết hôn và sống với nhau đến giờ. Mấy chục năm rồi nhưng vợ chồng tôi không nói nhau nặng lời bao giờ, rất yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Trong chiến tranh nghèo khó, vợ chồng tôi vẫn cố gắng nuôi các con khôn lớn, trưởng thành”, ông Chà bộc bạch.

Clip ông lom khom đi kiếm băng keo dán vết thương cho bà
nvcc

Ông cho hay, đến giờ ông vẫn không quên những tháng ngày cùng bà vượt qua khó khăn, gian khổ sống với nhau hạnh phúc. Ông luôn mong sức khỏe ổn định để mãi bên cạnh bà và con cháu.

“Giờ có cơm ăn đầy đủ nhưng tôi luôn nhớ khoảng thời gian trước kia. Tôi và bà đôi khi cũng có chút giận hờn nhưng chỉ cãi vui với nhau, hôm bà bị chảy máu ở chân tôi cũng lo lên đi lấy cái băng dán lại. Chúng tôi cũng có tuổi rồi nên không mong gì hơn ngoài sức khỏe để mãi sống vui vẻ như giờ”, ông Chà nói.

Tấm gương sáng để con cháu noi theo

Với bà Triệu, ông Chà là người nghiêm trang, luôn thương yêu vợ con. Hôm bị đau chân, ông lo lắng đi kiếm băng keo để dán, bà cũng thấy vui lòng. Niềm hạnh phúc của bà là được các con chăm sóc lúc về già và được ông quan tâm mỗi ngày.

“Hồi đó, cũng nhiều người theo đuổi nhưng tôi có cảm tình với ông. Ông đi bộ đội, đóng quân ở xã nhà tôi, cũng hay nói chuyện, dần dần có tình cảm rồi thành vợ chồng. Ở với nhau, tôi với ông luôn vui vẻ, tiền bạc không có nhiều nhưng lại lắm tinh thần, yêu thương lẫn nhau. Giờ già yếu được các con giúp đỡ, thương yêu cha mẹ nên cũng mừng lắm”, bà Triệu bộc bạch.

Chuyện tình của ông bà là tấm gương sáng để các cháu noi theo

nvcc

Ngô Thị Nguyên Khánh (16 tuổi, cháu ngoại của ông bà) luôn xem sự thủy chung, chân thành của ông bà là tấm gương sáng để noi theo. Ông bà hiện giờ luôn quan tâm nhau, thương con cháu và được hàng xóm láng giềng quý mến.

“Ông hay nhường bà, luôn cho bà đúng. Bình thường ông nấu cơm bà sẽ làm đồ ăn rồi ăn chung với nhau. Ăn cơm xong ông sẽ lấy thuốc cho bà, bà lấy thuốc cho ông rồi nhắc nhau uống đúng giờ. Những quan tâm nhỏ như vậy nhưng mình cũng thấy vui cùng ông bà”, Khánh cho hay.

Ông bà có 3 người con (1 trai, 2 gái), hiện giờ ông bà ở riêng nhưng nhà cũng gần các con. Gắn bó từ nhỏ nên Nguyên Khánh xem khoảng thời gian ở với ông bà luôn là kỷ niệm đẹp.

“Hồi trước mình hay ở với ông bà, bà nấu cơm cho ăn còn ông dạy mình học bài. Ông bà không lớn tiếng với con cháu bao giờ, có tức giận chuyện gì cũng không nặng lời. Tình yêu của ông bà là tấm gương sáng về sự chung thủy, cách giáo dục con cháu luôn nhẹ nhàng, tình cảm. Giờ ông bà cũng có tuổi nên mình chỉ mong ông bà có sức khỏe, sống mãi cùng các con, các cháu”, Nguyên Khánh tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.