Xúc động chuyện chàng trai sắp chết thu âm đọc truyện cho con

18/09/2015 19:24 GMT+7

(TNO) Một ông bố trẻ ở Anh sắp qua đời vì bệnh ung thư đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình bằng cách thu âm tiếng nói đọc truyện vào máy tính để con gái của anh có thể nghe khi anh không còn nữa.

(TNO) Một ông bố trẻ ở Anh sắp qua đời vì bệnh ung thư đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình bằng cách thu âm tiếng nói đọc truyện vào máy tính để con gái của anh có thể nghe khi anh không còn nữa.

(TNO) Một ông bố trẻ ở Anh sắp qua đời vì bệnh ung thư đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình bằng cách thu âm tiếng nói đọc truyện vào máy tính để con gái của anh có thể nghe khi anh không còn nữa.
Tom Bradshaw, Chelsea Baker và thiên thần nhỏ của mình - Ảnh chụp màn hình báo Mirror
 
Tom Bradshaw, Chelsea Baker và thiên thần nhỏ của mình - Ảnh chụp màn hình Mirror
Theo tờ Mirror, Tom Bradshaw sẽ kết hôn với bạn gái thời thơ ấu Chelsea Baker dù anh có thể phải chết sớm.
Khi được hỏi về những ước nguyện cho tương lai, Bradshaw nói rằng anh chỉ muốn “tạo ra những kỷ niệm về gia đình mình”.
“Tôi đã thu âm tiếng nói khi đọc truyện của mình cho con gái tôi trên máy tính và iPad. Bằng cách đó, khi đã chết đi, tôi sẽ vẫn đọc truyện cho cô bé nghe. Chúng có thể được mở lại cho bé”, Bradshaw nói.
Chỉ 10 tháng trước, Bradshaw và Baker, cùng 23 tuổi, chào đón bé Willow chào đời.
Họ đã mua ngôi nhà đầu tiên của mình ở Workshop, thuộc Nottinghamshire, và đầy hứng khởi về tương lai.
Nhưng vào tháng 3, Bradshaw bất ngờ được chẩn đoán bị ung thư thần kinh nội tiết, một bệnh hiếm gặp.
Thời gian sống của chàng trai 23 tuổi chỉ còn tính từng tháng nên cô dâu tương lai của anh biết hai người cần phải chính thức kết hôn với nhau.
Bệnh ung thư của Bradshaw bắt đầu ở ruột nhưng đã lan đến gan, phổi và xương. Anh đã tiến hành 5 lượt hóa trị kể từ tháng 3, nhưng liệu pháp này hiện đã không còn tác dụng.
Họ dự định sẽ làm đám cưới vào ngày 9.10 tới. Bé Willow sẽ không là phụ dâu chính thức nhưng sẽ mặc “một chiếc váy đẹp”.
“Con bé sẽ trông rất dễ thương”, người cha yểu mệnh cho biết.
Một tổ chức từ thiện đã đóng góp tiền để họ đi hưởng tuần trăng mật trên đảo Lanzarote của Tây Ban Nha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.