Xúc động bức thư cô gái Huế đi tình nguyện chống dịch gửi mẹ

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
03/10/2021 09:05 GMT+7

' Đi tình nguyện chẳng vì lợi ích gì cả cũng không cần người khác tung hô khen ngợi mà chỉ là mình muốn làm một vài việc tốt, góp chút ít sức cho quê hương', thư của cô gái Huế đang tình nguyện chống dịch gửi mẹ có đoạn.

Chế Trần Fini (19 tuổi, ở tổ dân phố An Đô, P.Hương Chữ, TX.Hương Trà,Thừa Thiên - Huế) vừa viết thư gửi mẹ khi cùng chị gái đi tình nguyện chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nhà chỉ có hai chị em gái nhưng Chế Trần Fini (sinh viên Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế) và chị gái Chế Thị Mỹ Linh (23 tuổi, vừa tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế) đều tham gia đội hình thanh niên tình nguyện của P.Hương Chữ, tham gia công tác chống dịch Covid-19.

Hai chị em Chế Trần Fini và chị Chế Thị Mỹ Linh (ảnh trước) Chế Trần Fani cùng mẹ (ảnh sau)

NVCC

Cả hai chị em đều được điều động luân phiên tham gia tình nguyện tại chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quốc lộ 1 phía bắc H.Phong Điền và đội hình tình nguyện chống dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly phong tỏa của P.Hương Chữ.

Chế Trần Fini trong bộ áo quần bảo hộ chống dịch Covid-19

ảnh NVCC

Trước đó, ngày 22.8, trên địa bàn P.Hương Chữ ghi nhận xuất hiện chùm lây nhiễm Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phong tỏa tạm thời đối với 8 hộ khu vực Quán Rớ, thuộc tổ dân phố La Chữ Trung theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Đồng thời, áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15 một số khu vực dân cư trên địa bàn phường.
Liên quan đến chùm lây nhiễm này, có 81 giáo viên và học sinh của trường tiểu học và THCS trên địa bàn phải cách ly tập trung tại trường học để phòng dịch. Fini và Mỹ Linh được Đoàn phường phân công luân phiên phục vụ nấu ăn cho các cô giáo và học sinh cách ly.

"Tuổi trẻ của con là để cống hiến"

Ngày 30.9, sinh nhật của mẹ nhưng Chế Trần Fini và chị gái Chế Trần Mỹ Linh (23 tuổi) đều đi làm tình nguyện chống dịch Covid-19, không có mặt ở nhà. Thay mặt chị, Fini đã viết bức thư thay cho món quà sinh nhật gửi mẹ.

Chế Thị Mỹ Linh (ngồi đầu) cùng các tình nguyện viên tham gia chống dịch Covid-19

ảnh NVCC

Trong bức thư, cô tình nguyện viên 19 tuổi viết: "Nhà có hai o (cô - từ địa phương) con gái lớn, nhưng trong người luôn "có máu" đi tình nguyện. Đặc biệt, trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, khi nhiều nhà vẫn cho con cái ở yên, hạn chế ra ngoài thì mẹ vẫn "hy sinh" hai o con gái ra ngoài chống dịch: chị thì trực chốt làng, em thì trực chốt tỉnh, phụ nấu ăn cho khu cách ly...

Có những ngày con ra khỏi nhà khi mẹ và cả làng mình đang còn chìm trong giấc ngủ rồi về nhà khi con đường làng đã tối đèn. Riêng chỉ nhà mình vẫn luôn sáng để chờ tụi con về".

Trần Thị Mỹ Linh tình nguyện chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch tại H. Phong Điền

ảnh NVCC

Cuối thư, Fini bày tỏ suy nghĩ khi tham gia tình nguyện để mẹ yên lòng:

"Mẹ ơi, con không muốn tuổi trẻ của con chỉ chôn vùi vào sách vở, vào chiếc điện thoại, máy tính hay chìm vào những ngày rong chơi khắp phố phường. Tuổi trẻ của con là để sống, để cống hiến...

Tuổi trẻ của con, đi tình nguyện chẳng vì lợi ích gì cả cũng không cần người khác tung hô khen ngợi mà chỉ là mình muốn làm một vài việc tốt, muốn góp một chút ít sức bé tẻo teo cho quê hương, đất nước của mình.
Nhưng nếu mẹ cũng như những phụ huynh khác, không cho phép con đi thì bây giờ con không ở đây để viết ra những dòng này! Cảm ơn mẹ vì trong những ngày dịch hơn hết là những cao điểm của Hương Chữ mình, mẹ đã gánh vác, lo toan hết mọi việc trong gia đình để chị em con được đi tình nguyện, được sống hết mình với tuổi trẻ.

Tụi con sẽ giữ gìn sức khỏe của mình nên mẹ yên tâm, mẹ nhé! Hẹn mẹ những bữa cơm ở nhà khi Hương Chữ mình hết dịch".

Mỹ Linh và Fini là 2 đoàn viên, thanh niên tích cực luôn tham gia các phong trào đoàn của địa phương. "Mặc dù nhà chỉ có 2 cô con gái, nhưng từ đầu mùa dịch đến nay cả hai chị em đều xung kích trong đội hình tình nguyện của phường, xông pha nơi tuyến đầu chống dịch. Hai cô gái Huế này rất năng động, xung kích mà không phải ai cũng làm được", anh Hà Cảnh Kiêm, Bí thư Đoàn phường Hương Chữ, chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.